Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Tiếng hét này là tiếng gào phát ra từ linh hồn của hắn.  

 

Gương mặt xám xịt như tro của hắn cuối cùng cũng có thêm cảm xúc của con người, đôi mắt khô khốc và lạnh như băng cũng nhuốm đầy máu tươi, vằn đỏ và đục ngầu đến đáng sợ, sát ý khủng khiếp và sát khí cuồn cuộn bốc lên tận trời.  

 

Đùng!  

 

Hắn lập tức mở trạng thái tóc vàng, tay cầm Long Uyên điên cuồng múa kiếm.  

 

Cảnh tượng đẫm máu nhanh chóng xuất hiện, cường giả bốn phương còn chưa kịp đứng vững đã bị chém chết, rơi rụng từng mảng, mỗi sinh mạng căng tràn sức sống bỗng chốc nở rộ trên bầu trời như những bông hoa máu rực rỡ. Chẳng nói gì đến võ tu Địa Tạng, cao thủ Chuẩn Thiên cũng rụng nhiều như mưa đá, nện ầm ầm xuống vách núi hoặc rơi thẳng xuống biển.  

 

Máu tươi lan khắp đất trời.  

 

Đó là một trận đại chiến, mà dường như cũng là công cuộc đồ sát đơn phương từ một sát thần.  

 

Thánh tử Thiên Tông đáng sợ quá rồi, hắn thu nhỏ sức mạnh để mở Kỳ Lân hóa với hình thái Kỳ Lân, bây giờ lại cưỡng chế mở trạng thái tóc vàng. Sức chiến đấu của hắn hiện giờ đã là đỉnh cao trong giới võ tu, đến cả Thượng Dương còn không phải đối thủ của hắn thì đám ô hợp kia sá gì? Không ai có thể đối địch cùng hắn.  

 

“Cũng may trước đó không tham gia!”  

 

Mấy lão già tinh quái lại tụ tập với nhau, mặt mũi tái mét.  

 

Đã bảo rồi, không đến thời khắc sau cùng thì đừng tùy tiện chọn chiến đội. Thượng Dương chân nhân căn cơ hùng hậu, Thánh tử Thiên Tông cũng không thể đùa được, tiềm lực vô cùng vô tận, mang theo khí thế quét sạch tứ hải bát hoang. Loại người như thế đừng ngu xuẩn mà chọc vào, chỉ nhìn cảnh tượng ngày hôm nay thôi cũng đủ thấy Cơ Ngân đáng sợ hơn Thượng Dương.  

 

Cường giả của thành Thiên Thu cũng biến thành khán giả.  

 

Diêm La Mặt Quỷ nói không sai, Triệu Bân cần một trận sát phạt.  

 

Nhìn tình cảnh ngày hôm nay, dường như họ cũng không thể gắng gượng lao tới. Đó không phải là đi trợ chiến, mà là kéo thêm rắc rối. Tên tiểu tử Triệu Bân kia chém giết tới đỏ cả mắt rồi, không phân biệt nổi ai với ai, đòn tấn công còn hắn đâu còn chiêu thức gì nữa, chỉ có những lần chém bừa chém bậy không biết mệt mỏi thôi.  

 

Giết!  

 

Trên đảo Thượng Dương, tiếng la hét ngợp trời.  

 

Triệu Bân chém giết điên cuồng, các thế lực đối địch tới chúc thọ cũng hung tàn tới cực điểm, ai nấy tu vi không thấp, thân phận cũng không đơn giản. Chủ yếu là số lượng quá lớn, bóng người tụ lại đen đặc, bí thuật, huyền pháp cũng rợp trời, khiến bầu trời rộng lớn nổ đì đùng từng đợt.  

 

Thế mà vẫn còn lượng lớn cường giả xông tới.  

 

 

 

Bốn phương tám hướng, sóng biển cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, có thế lực thù địch và cả thế lực không thù địch: kẻ dùng bùa phi hành, người điều khiển chiến thuyền hoặc lái tọa kỵ của mình,… dáng vẻ như thể không giết được Triệu Bân thì sẽ không dừng lại, mặc dù chẳng phải chiến tranh nhưng lại mang thế trận của chiến tranh.  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT