Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Triệu Bân tỏ ra tiếc nuối, đành đưa Diệu Ngữ quay về chiếc nhẫn ma.  

 

Thời khắc đó, Ma Quân lại nheo mắt, dường như có thể nhìn thấu vật này.  

 

Chính vì nhìn thấu, ông ta mới thấy ngạc nhiên, bên trong chiếc nhẫn ma có một thi thể cấp tiên.  

 

Triệu Bân tự giác nhích chiếc nhẫn ma sang chỗ khác, chỉ sợ Ma Quân thu hồi chiếc nhẫn ma.  

 

 

 

Không biết từ lúc nào, rừng trúc mới yên lặng hơn.  

 

Ma Quân trầm ngâm, Triệu Bân và Thương Khung cũng im lìm, lặng lẽ nhìn bầu trời.  

 

Bí pháp truy thiên tuy ảo diệu nhưng thực sự rất tốn thời gian, đợi mất vài canh giờ.  

 

Trong lúc này, Triệu Bân từng liếc sang không chỉ một lần, liếc mắt nhìn Ma Quân, chỉ sợ bí pháp truy thiên không chỉ tiêu hao thời gian mà còn tiêu hao cả thọ nguyên. Hắn có thể cảm nhận được thọ nguyên của Ma Quân đang dần mất đi.  

 

Quả nhiên.  

 

Thi triển bí thuật cấm kỵ, cái giá phải trả rất thảm khốc.  

 

Cũng không sao.  

 

Với tu vi của Ma Quân, mất vài năm thọ mệnh cũng không sao.  

 

Ba năm sau, Ma Quân vẫn có thể chạm tới cảnh giới cấp tiên, thọ mệnh sẽ được kéo dài rất nhiều.  

 

“Có thể nhìn ra điều gì bất thường không?”, Thương Khung chọc chọc Triệu Bân.  

 

Triệu Bân khẽ lắc đầu, dùng hết thị lực cũng không trông thấy bầu trời có gì khác biệt.  

 

Nhưng Ma Quân trông rất nghiêm túc, ba người ở đó chỉ có ông ta trông thấy rõ ràng.  

 

Đây là vấn đề về nhãn giới.  

 

Người từng làm tiên mà, đám phàm phu tục tử đâu thể bì được.  

 

Triệu Bân cũng được coi như người xuất sắc rồi, nhìn lâu dần, loáng thoáng trông thấy một vài manh mối, dồn hết thị lực có thể trông thấy những tia sáng như ẩn như hiện, giống như hoa văn bí ẩn đang chậm rãi lưu chuyển.  

 

“Vẫn chưa có kết quả?”, Thương Khung có vẻ nóng ruột rồi.  

 

Ma Quân vẫn chưa trả lời ông ta, đôi mắt thâm trầm gần như nheo thành đường thẳng.  

 

Triệu Bân đang dùng mắt thường, bởi vì nhìn lâu quá sẽ tiêu hao nhiều thiên nhãn đồng lực.  

 

“Đi theo ta”.  

Sau cùng Ma Quân nhìn lại lần cuối, thu hồi ánh mắt rồi ra khỏi rừng trúc thêm lần nữa.  

 

Triệu Bân nhanh nhẹn đuổi theo, Ma Quân đi tìm Ma Hậu cần hắn giúp đỡ.  

 

Nói đúng hơn là cần máu của hắn.  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT