Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Không biết là do cực lạc tán ảnh hưởng hay là do khúc Vô Sương ảnh hưởng mà trông cô ta càng lúc càng đau đớn.  

 

Theo Triệu Bân thì cô ta bị ảnh hưởng bởi cả hai thứ.  

 

Bất luận là cực lạc tán hay là khúc Vô Sương thì đều đang quấy rầy tâm tình của cô ta.  

 

Linh hồn nứt ra, phong ấn có sơ hở, ý thức ngủ say của Sở Lam đã dần sống lại.  

 

"Triệu Bân, ngươi giỏi lắm".  

 

Sâu trong rừng rậm Huyết U, Ân Trú đã nhìn thấy tất cả  

 

Lão ta lại một lần nữa đánh giá thấp Triệu Bân, không ngờ hắn có thể nghĩ ra cách này để phá bỏ cấm chế.  

 

"Ông nội...", Ân Minh muốn nói lại thôi.  

 

“Hắn không thể thoát được đâu”, Ân Trú chỉ cười nhạt nói.  

 

Hự!  

 

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ở bên kia nữ soái tà ma lại càng thêm khốn khổ.  

 

Cực lạc tán quấy nhiễu tinh thần của cô ta, khúc Vô Sương lại đang đánh thức ý thức của Sở Lam.  

 

Có thể nói cô ta đang bị hai tầng công phạt.  

 

Nếu như không bị Triệu Bân phong ấn thì cô ta vẫn có thể phản kháng.  

 

Nhưng lúc này cô ta còn không thể dùng đến một phần chân nguyên.  

 

"Sở Lam... Tỉnh lại".  

 

Triệu Bân vừa gảy đàn vừa dùng võ hồn rống lên.  

 

Tiếng đàn cùng tiếng kêu gọi của hắn quả thật rất có ích, đã gọi được ý thức của Sở Lam lên.  

 

Như thế thì hắn đã thành công bước đầu tiên.  

 

Tiếp theo bọn họ chỉ cần nội ứng ngoại hợp là được.  

 

 

Triệu Bân ở bên ngoài phá rối, Sở Lam thì ở trong cật lực phản công.  

 

A!  

 

Theo tiếng gào thét của nữ soái tà ma, bốn bề cũng đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ.  

 

Sau đó, huyết tinh khí bùng nổ, những con vật khổng lồ nối đuôi nhau kéo đến.  

 

Triệu Bân vừa liếc sang mới thấy đó là gì: Quái vật hình người. Hay nói chính xác hơn là tà linh, toàn thân đen thui, hình thể cực kỳ to lớn, con thì một miệng hai mắt, con lại ba đầu sáu tay, hình dáng dị hợm quái lạ, hung hãn và khát máu, chúng đua nhau kéo đến từ bốn phía.  

 

Rõ ràng đây là kiệt tác của Ân Trú.  

 

Lão ta không điều khiển được ngụy bí giả mà lại xui khiến tà linh làm loạn.  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT