Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Đúng vậy, Ân Trú trong cỗ quan tài hắc ngọc rất khó chịu. Lão ta vốn bị thương nặng, bây giờ lại điều khiển đội quân ngụy bí giả, lại vận hành đại trận cắn nuốt thọ nguyên, còn mù quáng dùng tới ánh sáng vô lượng, nghĩ thôi cũng đủ biết phản phệ lớn tới cỡ nào.  

 

Lão ta đúng là điên rồi.  

 

Để tiêu diệt Cơ Ngân, quả nhiên lão ta không tiếc mọi giá.  

 

“Nếu sớm biết như vậy, hà tất phải bắt đầu”.  

 

Ân Minh nghiến răng nghiến lợi, âm thầm mắng ông nội của mình.  

 

Lời của hắn ta không sai.  

 

Nếu không phải vì Ân Trú quá tự tin, tự tin rằng Triệu Bân là một con thú bị nhốt trong lồng thì cũng không gặp phải cục diện như ngày hôm nay. Nếu lão ta đoán được từ sớm e rằng đã ra tay rồi, cho dù phải tiêu hao căn cơ của tiên nhân cũng không tiếc hận.  

 

Suy cho cùng, lão ta đã đánh giá thấp Triệu Bân rồi.  

 

Đây vốn là cục diện chết ngắc, thế mà tên tiểu tử biến thành sống rồi.  

 

Tiềm lực lớn đến thế, càng không thể để hắn sống sót ra khỏi đây.  

 

“Hắn phải chết”.  

 

Ân Trú bên trong quan tài hắc ngọc lại nổi điên, mi tâm xuất hiện hoa văn cổ xưa.  

 

Lúc này đây toàn thân lão ta rớm máu, chẳng khác nào một cơ thể được đắp bằng máu.  

 

Uỳnh! Uỳnh!  

 

Mặt đất lại rung lên bần bật, bốn cỗ quan tài bằng đá đen trồi lên.  

 

Lần này là ngụy bí giả cảnh giới Thiên Võ hàng thật giá thật rồi.  

 

“Giết hắn cho ta!”  

 

Ân Trú giận dữ gào lên, hộc ra từng búng máu.  

 

Bốn vị cao thủ Thiên Võ đồng loạt ra tay, lao tới từ Đông Tây Nam Bắc.  

 

Phá!  

 

Triệu Bân khí huyết trào dâng, một nhát kiếm hất văng cao thủ Thiên Võ ở phía Bắc.  

 

Diệu Ngữ và nữ soái cùng lúc kéo cung, đẩy lùi hai vị cao thủ ở Đông Tây.  

 

Đùng!  

 

Cao thủ phía Nam lao tới, vung nắm đấm đấm ra một cái lỗ lớn cho thể sức mạnh của Kỳ Lân.  

 

Triệu Bân gặp phản phệ, khẽ rên một tiếng, nữ soái Xích Diễm còn thê thảm hơn, hộc máu ngay tại chỗ.  

 

Cút!  

 

Triệu Bân cưỡng chế mở Rồng Thần Vẫy Đuôi, hất bay Thiên Võ ở phía Nam.  

Trong thời khắc ngắn ngủi, cao thủ ở hai bên Đông Tây đồng loạt lao tới.  

 

Thể sức mạnh Kỳ Lân bị thương nặng, bị đánh cho rung bần bật, có xu hướng bùng nổ và nứt vỡ.  

 

Cao thủ Thiên Võ tấn công, các ngụy bí giả cũng không nhàn rỗi.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT