Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Ma quân cùng Ma hậu liên thủ áp chế Bát Nhã, chiến trường của bọn họ mới thật sự khủng bố, trong phạm vi vạn trượng không có người thứ tư xuất hiện bởi vì ngay cả dư lực của trận chiến cũng mang theo uy lực hủy diệt.  

 

Cảnh giới Chuẩn Tiên cực kỳ đáng sợ cũng cực kỳ khó giết.  

 

Ma quân cùng Ma hậu mặc dù phối hợp ăn ý nhưng vẫn không thể đánh diệt được Bát Nhã.  

 

"Ngươi và ta là một thể".  

 

Bát Nhã lạnh lùng nói, niệm lực Phật gia mãnh liệt dâng lên ngập trời.  

 

Thần thái của cô ta cũng không còn thanh tịnh mà thay vào đó là sự dữ tợn gớm ghiếc.  

 

Bởi vì Ma hậu cho nên Phật tâm của cô ta mới có khuyết điểm, trải qua tám ngàn năm cuối cùng trở thành ma chướng, cô ta oán hận Ma hậu, hận Ma hậu quên mất sơ tâm, hận Ma hậu quyến luyến phàm trần thế tục, chính oán niệm này cũng đã quấy nhiễu cô ta suốt tám ngàn năm.  

 

"Từ đầu đến cuối ta chưa bao giờ quên mất sơ tâm", Ma hậu lãnh đạm nói.  

 

"Nhưng ngươi lại cấu kết với Ma", ánh mắt của Bát Nhã hiện lên sự tàn khốc, chắc chắn là tâm trí đã bị ma chướng nhấn chìm cho nên mới bại lộ bản tính, dục vọng tà ác sâu trong linh hồn cũng bị đánh thức, Phật tâm cũng không thanh tịnh.  

 

"Ngươi rời khỏi hồng trần, hưởng hương khói thế nhân thờ phụng".  

 

"Những ngươi không bao giờ thật sự hiểu được thế nhân phàm trần".  

 

Ma hậu bình thản nói, phất tay áo hóa diệt niệm lực của Bát Nhã.  

 

So với kẻ tự xưng là đức Phật từ bi thì Ma hậu lúc này trông càng thanh tịnh hơn.  

 

"Ngã Phật từ bi, ta không thẹn với lòng".  

 

Bát Nhã gầm rống, là tiếng gầm rống phát ra từ tận sâu trong linh hồn.  

 

Phật quang của cô ta dần dần mai một, e rằng chính cô ta cũng không biết mình đã bị ma chướng lấn át.  

 

"Ngay cả chính mình mà ngươi còn không độ được, còn dám bảo là không thẹn với lòng?"  

 

Ma hậu phất tay áo hóa diệt niệm lực Phật gia, thần thái thăng hoa.  

 

Ma quân không lên tiếng nhưng cũng đã ra đòn công phạt đánh diệt vị Phật khổng lồ.  

 

"Ngươi... không diệt được ta đâu".  

 

Bát Nhã rống lên một cách đầy điên cuồng.  

 

Niệm lực của cô ta càng lúc càng trở nên khát máu và bạo ngược, ma chướng tự hóa thành tà ma, cô ta muốn thành Phật, cô ta biết rõ sau khi vượt qua nghiệp chướng này thì có thể tu thành chính quả, vì lý do này nên cô ta cũng không cần quan tâm đến quá trình.  

 

Ầm! Ầm!  

 

Chiến trường của ba người lại càng thêm khủng bố.  

 

Từ xa nhìn tới chỉ có thể thấy biển Phật quang nở rộ, mỗi một lần va chạm đều có tầng tầng ánh sáng lan tràn ra tứ hải bát hoang, liên tục chấn sụp đổ vô số tòa Phật tháp.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT