Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Triệu Bân bám sát như chiếc bóng, Phật Thiên Võ chưa kịp đứng vững, Triệu Bân đã thêm một chiêu, uy lực còn mạnh hơn lúc nãy, đánh nát Phật quang hộ thể, đến cả thân Phật Thiên Võ cũng bị đánh đến tan nát.  

 

“Phật pháp: Phổ độ chúng sinh!”  

 

Phật Thiên Võ thứ nhất lại chắp hai tay lại, Phật âm vang khắp trời đất.  

 

Lão ta vừa dứt lời, một mặt trời màu vàng kim từ từ dâng lên. Còn Phật Thiên Võ lại hòa vào với mặt trời, Phật quang hiền hòa và sáng chói chiếu xuống như có thể thật sự xua tan bóng đêm, Phật quang cực hạn mang theo uy lực độ hóa.  

 

Tiểu vụ linh thấy vậy là vội vàng bỏ chạy.  

 

Thương Khung lảo đảo, cơ thể suýt chút bị hủy.  

 

Triệu Bân vẫn mạnh mẽ như thường, xuất chiêu đấm thủng mặt trời.  

 

Ọc…  

 

Phật Thiên Võ thứ nhất phun máu, người rơi từ trên trời xuống.  

 

Triệu Bân trở tay, chưởng ấn áp xuống, uy lực của Thiên Thủ Đại La bàng bạc, mặt biển mênh mông nổi sóng cao cả vạn trượng, Phật Thiên Võ rơi xuống dưới lập tức bị đánh đến thịt nát xương tan.  

 

Đỉnh của chóp luôn!  

 

Thương Khung và tiểu vụ linh chậc lưỡi khen ngợi.  

 

Hai người họ đánh cả đêm mà không bằng vài ba đấm của Triệu Bân.  

 

Chắc tên Phật Thiên Võ thứ nhất đó chết rất ấm ức, lão ta đã ngủ yên trên đất Phật gần tám ngàn năm, không biết đã tích lũy được bao nhiêu Phật pháp và niệm lực, vậy mà lại bị một tên cảnh giới Chuẩn Thiên giết chết trong thời đại này.  

 

Triệu Bân vẫn chưa dừng lại, hắn lại chạy về chiến trường của Thiên Võ và Chuẩn Tiên.  

 

Ngước mắt nhìn nơi xa là có thể thấy bên đó đang được Phật quang bao trùm.  

 

Cảnh giới Chuẩn Tiên không giống với Thiên Võ, mặc dù không là tiên nhưng cũng chẳng phải dạng mà Thiên Võ bình thường có thể bì được. Dù Ma Quân và Ma Hậu có nội lực thâm hậu nhưng vẫn không phải là đối thủ của đối phương, có thể đánh bại nhưng lại không thể tiêu diệt.  

 

Lúc Triệu Bân chạy đến thì vừa hay ba người vừa tung đòn.  

 

Ma Quân và Ma Hậu đều bị đẩy về sau, không trung bị giẫm vang lên tiếng ầm ầm.  

 

Thánh nữ Phật gia cũng không khá hơn là mấy, Phật quang phai nhạt đi khá nhiều.  

 

“Sư tỷ, ta đến tìm ngươi nói chuyện nhân quả đây!”  

 

 

Triệu Bân lạnh lùng nói rồi nhẹ nhàng dừng lại trên không trung.  

 

Đôi mắt Bát Nhã không còn thanh tịnh mà thoáng qua vẻ hung ác và tàn bạo, đúng là nhân quả, nghiệp chướng của cô ta cũng có liên quan đến Triệu Bân, nếu muốn thành Phật, cô ta không chỉ phải độ Ma Quân, Ma Hậu mà còn phải độ cả Cơ Ngân.  

 

“Không chết thì không dừng!”  

Danh sách truyện HOT