Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 "Tốt nhất là phải có bốn nam hoặc bốn nữ".  

 

"Đồng khí liên chi sao!"  

 

"Ngươi nói như vậy không có gì sai".  

 

"La Sinh Môn có thể cho ta mượn mắt thiên không dùng một chút không?", Triệu Bân chậm rãi bước lên, quét nhìn mấy tòa tế đàn từ trên xuống dưới, phạm vi nhìn lén rộng như vậy chắc sẽ có thể tìm được rừng rậm Huyết U, tất nhiên cũng có thể tìm được hang ổ của Huyết Ma, nhanh hơn nhiều so với cách mò kim đáy bể hiện giờ.  

 

"Ngươi nghĩ rằng ta mang ngươi tới đây là để khoe khoang về mắt thiên không sao?"  

 

"Lời này lại có ý gì? Hai ta thân nhau như vậy, có gì cứ nói thẳng".  

 

"Liên thủ giải quyết dòng dõi Huyết Ma", Lạc Hà khẽ cười nói.  

 

"Sao, La Sinh Môn cũng có ân oán với Huyết Ma sao?", Triệu Bân nhướng mày hỏi.  

 

"Tổ tiên của La Sinh Môn đã bị Huyết Ma thôn tính tiêu diệt", Lạc Hà nói bằng giọng điệu lạnh như băng.  

 

"Liên minh".  

 

Hai mắt Triệu Bân sáng lên, toàn thân tràn đầy khí thế.  

 

Bất luận là cần bốn nam Thiên Võ hay bốn nữ Thiên Võ hắn đều có thể cung cấp cho La Sinh Môn để thi triển ra uy lực hoàn chỉnh của mắt thiên không, đến lúc đó hắn không tin mình không tìm được hang ổ của Huyết Ma cùng rừng rậm Huyết U của Ân Trú.  

 

Dưới ánh trăng, hai người bước ra khỏi địa cung.  

 

Lạc Hà đi lên một đỉnh núi tìm lão môn chủ nói chuyện.  

 

Triệu Bân thì được sắp xếp ở trong một rừng trúc tím có vài tòa lầu các nhỏ, đó là một nơi tu thân dưỡng tính rất tốt, ngoài ra còn có tụ linh trận khiến cho linh lực ở đó vô cùng nồng đậm.  

 

Không biết từ lúc nào mà Diêm La Mặt Quỷ đã áp sát hắn.  

 

Vị sát thủ cấp Thiên này bây giờ rất thê thảm, đi đường còn phải khập khiễng.  

 

"Nếu làm quá nhiều chuyện xấu xa thì sẽ gặp báo ứng", Triệu Bân ý vị thâm trường nói.  

 

Hắn còn chưa nói dứt lời thì Diêm La Mặt Quỷ đã đen mặt lại, ta tìm ngươi tới thanh toán tiền công chứ liên quan quái gì đến chuyện mang thai, ngươi thì hay rồi, còn khiến cho ông đây suýt chút nữa bị đánh chết.  

 

Triệu Bân không đồng ý.  

 

Hắn đến đây vì chuyện mang thai thôi, thanh toán tiền công cái quái gì chứ?  

 

“Ngươi có quan hệ gì với môn chủ?”, Diêm La Mặt Quỷ chọc chọc Triệu Bân hỏi.  

"Chiến hữu", Triệu Bân tỏ ra thâm trầm nói, bộ dạng khoa trương.  

 

"Láo".  

 

"Lão toét, xạo sự!"  

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT