Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Ầm!  

 

Hắc Châu Ma Long bị đánh, lại chìm vào biển máu.  

 

Ngay sau đó một giây, nó lại ngưng tụ như cũ, lại tiếp tục xông lên, hình thể càng to lớn hơn.  

 

Thương Khung không nói dối.  

 

Chỉ cần có máu thì rối máu sẽ rất khó chết hết.  

 

Mở!  

 

Triệu Bân thầm gào lên, bắt đầu Hóa Kỳ Lân.  

 

Hắn một bước bay lên, một bàn tay che trời ập xuống.   

 

Oành!  

 

Chưởng ấn che trời nặng như một ngọn núi, khí thế mạnh mẽ, đánh cho biển máu đỏ tươi lăn lộn. Có lẽ là chưởng quá mạnh nên máu tươi đã bị đánh thành tro, con rối Ma Long đang gầm thét cũng táng thân ở đó.  

 

Đám rối máu bên ngoài cũng khó thoát chết được.  

 

Triệu Bân thi triển hư không thiên lôi trận, sấm sét đánh xuống đầy trời, không ngừng công phạt.  

 

Đến khi hắn hạ xuống thì Hóa Kỳ Lân đã tan.  

 

Mặt đất thì bừa bộn vô cùng.  

 

Máu tươi không còn lại chút gì, đoàn quân rối máu bị tiêu diệt.  

 

Hắn không dừng lại nhiều, thu kiếm quay đi.  

 

Keng!  

 

Tiếng kiếm vang lên, một luồng sáng u ám chém tới, nhanh như chớp.  

 

Triệu Bân không kịp phòng ngừa, cũng không tránh được, bị chém mất một bên cánh tay. Ánh kiếm kia tràn ngập sát khí, xông vào thể phách của hắn, hóa thành từng sợi kiếm khí chạy loạn trong cơ thể hắn.  

 

Diệt!  

 

Mắt Triệu Bân sáng như đuốc, lấy sự mạnh mẽ của căn nguyên huyết mạch dập tắt sát ý.  

 

Sau đó là tiếng bịch bịch, tiết tấu chậm chạp, nghe kỹ thì mới biết là tiếng đi bộ. Có lẽ là cơ thể quá nặng nề hoặc là uy thế quá mạnh mẽ nên bước nào bước nấy đều vô cùng vang dội.  

 

“Chuẩn Tiên?”, Triệu Bân híp mắt.   

 

Một bóng người đi ra, xuất hiện trong mắt hắn.  

 

Đúng là cấp bậc Chuẩn Tiên, khí thế vượt qua Thiên Võ, không lừa được người.   

 

Sau khi sương mù tản đi thì hắn mới thấy rõ.  

 

Là một người áo đen che đi dung mạo, chỉ để lại đôi mắt băng giá tĩnh mịch, nhìn lâu một chút sẽ cảm thấy tâm hồn như bị cắn theo. Quanh người kẻ này có rất nhiều dị tượng phối hợp, có nhật nguyệt vờn quanh, có sao sáng tô điểm, như ẩn như hiện.  

“Không phải Huyết Tôn”, Triệu Bân lẩm bẩm.  

 

Chính vì không phải nên hắn ta mới kinh ngạc, sao mà nhiều Chuẩn Tiên như vậy chứ.  

 

Giống như người này không biết xuất hiện ở đâu, lại có quan hệ thế nào với Huyết Tôn mà lại sở hữu tu vi Chuẩn Tiên. Nếu như đi vào tiên lộ thì kẻ này chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là Chuẩn Tiên mà là Tiên chân chính.  

Danh sách truyện HOT