Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Tử Y Hầu vừa mới lao tới đã bị đòn tấn công của linh mạch hất văng ra khỏi chín tầng mây. Thể phách cấp Thiên Võ của lão cũng không chịu nổi uy lực bá đạo từ linh mạch, tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng và kỳ kinh bát mạch bị đứt đoạn vì chấn động.  

 

Phách Thiên Trảm!  

 

Triệu Bân lại quay về, vung kiếm chém ra hàng trăm kiếm mang.  

 

Ân Trú cười gằn một tiếng đầy bỡn cợt, nhón tay lấy một luồng sáng vô lượng, chém kiếm mang vỡ tan vỡ nát, nhánh rễ đại địa linh mạch ập đến sau đó quật văng Triệu Bân lần thứ hai, sức mạnh tràn trề bá thiên tuyệt địa.  

 

Đùng!  

 

Triệu Bân cố gắng đứng vững, xách kiếm tiếp tục tấn công.  

 

Ân Trú đang cắn nuốt linh mạch, tuyệt đối không thể để lão ta đạt được ý đồ.  

 

Giết!  

 

Tử Y Hầu gào thét, kéo theo tấm thân bê bết máu quay trở về.  

 

E rằng lão phát điên thật rồi, không biết lão sử dụng cấm pháp gì mà cống hiến toàn bộ thọ nguyên, mái tóc dài như thác đổ bỗng chốc trắng xóa, đôi đồng tử nhuốm máu cũng ngả sang màu vàng, hình thái cực kỳ quái dị.  

 

Đùng! Binh!  

 

Tiếng nổ vang lên ngay sau đó rung chuyển đất trời.  

 

Triệu Bân và Tử Y Hầu liên thủ với nhau đối đầu cùng Ân Trú, một Đông một Tây điên cuồng tấn công, không một ai trong số hai người sợ phải trả giá, đao mang kiếm mang múa loạn xạ, chưởng ấn quyền ảnh bay ngợp trời.  

 

Ân Trú vẫn sừng sững bất động.  

 

Lão ta như một vị tiên đứng giữa hư không, dung hòa bản thân vào đại địa linh mạch, dùng linh mạch để tấn công. Mỗi nhánh rễ thô to của linh mạch đều hàm chứa sức mạnh vô song khiến bầu trời rung chuyển, dù một địch hai vẫn chiếm thế thượng phong, đánh cho Triệu Bân và Tử Y Hầu liên tục hộc máu.  

 

Ực!  

 

Người trong thiên hạ đứng xem mà nuốt nước bọt ừng ực.  

 

Họ không biết Đại Tế Ti có mạnh hay không, nhưng đại địa linh mạch đúng là quá hung hãn mà! Sức chiến đấu của Triệu Bân đến mức nào, tu vi của Tử Y Hầu đến mức nào, hai người liên thủ mà vẫn không địch nổi uy lực của linh mạch.  

 

Ầm!  

 

Đùng uỳnh uỳnh!  

 

Dư chấn của nó rất rộng, bao phủ đất trời.  

 

Các khán giả lùi về sau hết lần này đến lần khác, không ai đỡ nổi dư chấn. Đến khi quay đầu lại, họ không khỏi cảm thán: Triệu Bân và Tử Y Hầu trước khi đối địch đến mức không chết không thôi, bây giờ lại liên thủ đánh với Ân Trú, đúng là khiến người ta cảm khái.  

 

“Đại Hạ… e là sắp có thay đổi lớn rồi”.  

Nhiều người lầm bầm, ai cũng nhìn ra được cục diện trận chiến.  

 

Dù Triệu Bân và Tử Y Hầu liên thủ thì cả hai vẫn không phải đối thủ của Ân Trú. Đó là một cao thủ Chuẩn Tiên, còn có đại địa linh mạch hỗ trợ. Cho dù bản thân lão ta không ra tay, nhưng vẫn có thể tiêu hao sức lực của Triệu Bân và Tử Y Hầu đến chết.  

 

Lao tới giúp đỡ?  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT