Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Nguyệt Thần?”  

 

Triệu Bân đờ đẫn, không hiểu gì hết.  

 

Từ sau khi Nguyệt Thần ra đi, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại bóng hình tuyệt mỹ tài hoa đó. Mặc dù đó là do sấm sét tạo thành nhưng lại sống động y như thật, không khác gì trong ký ức của hắn.  

 

Triệu Bân đã hiểu.  

 

Hắn đã hiểu rõ kiếp Thiên Võ, chạm tới điều cấm kỵ nào đó.  

 

Trong Huyền Môn Thiên Thư có viết, trên thế gian có một loại thiên kiếp gọi là kiếp pháp tắc thân, chúng không phải là nhân vật thật mà là lạc ấn lưu lại nơi trần thế, không có tình cảm, không có ý thức, đại diện cho ý chí của trời cao, sứ mệnh là giết chết người độ kiếp.  

 

Có vẻ như bóng dáng này chính là loại kiếp đó.  

 

Nguyệt Thần thật sự cũng ngây ra y như Triệu Bân.  

 

“Sao có thể?”  

 

Cô ta lẩm bẩm với vẻ không thể tin nổ  

 

Dù Triệu Bân có giỏi thế nào đi nữa thì kiếp Thiên Võ của hắn cũng không thể nào dẫn ra pháp tắc thần linh vì Triệu Bân vẫn còn là một kẻ phàm phu tục tử, dù cho kiếp pháp tắc thân thì cũng chỉ có thể là dấu ấn do tiên nhân để lại.  

 

Triệu Bân thì ngon rồi, vượt mặt tiên, xuất hiện hẳn thần.  

 

Với kinh nghiệm của Nguyệt Thần, cô ta chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe chuyện kỳ lạ thế này, càn khôn của phàm giới loạn rồi? Thiên kiếp cũng rối nùi theo sao? Thế này… là trái với cấm kỵ của pháp tắc!  

 

“Sao có thể chứ?”  

 

Ở nơi chân trời phía xa cũng vang lên câu nói y như thế.  

 

Người thốt ra câu ấy là một ông lão, nếu Triệu Bân gặp mặt thì nhất định sẽ nhận ra đối phương, chẳng phải là ông già tóc bạc ngồi câu cá lúc nửa đêm mà hắn gặp lúc truy sát con rối máu trước đây sao? Mặc dù cách đó cả vạn dặm nhưng ông ta lại có thể nhìn thấy đến tận bên này.  

 

Nguyệt Thần không hiểu, ông ta cũng không hiểu.  

 

Đây là phàm giới mà, không ngờ cảnh giới Thiên Võ của một người phàm lại có thể dẫn ra pháp tắc thân thần linh, hơn nữa, ánh mắt gian tà của thần linh kia còn khá quen mắt, nếu không nhớ nhầm thì đây hẳn là Nguyệt Thần.  

 

“Chuyện gì thế kia?”  

 

Khán giả phía bên này cũng ngây mặt ra, ngơ ngác nhìn Nguyệt Thần Pháp Tắc.  

 

Thánh tử Thiên Tông đúng là khác người, đến thiên kiếp cũng không giống ai, trước đó có kiếp Kỳ Lân, sau lại đến kiếp thần thú, giờ thì xuất hiện thiên kiếp có hình dáng con người, bá đạo hơn cả với kiếp Kỳ Lân và kiếp thần thú.  

 

Rất nhiều người liếc mắt nhìn sang lớp người già bên cạnh.  

Mấy lão già đó hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, họ chưa từng nghe nói tới thiên kiếp kiểu này.  

 

“Chắc là rất đẹp!”  

 

Rất nhiều lão già vuốt râu ngẫm nghĩ, mắt các văn nhân, thi sĩ cũng sáng rực lên.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT