Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Tru Tiên quyết!”  

 

Triệu Bân hét lớn lên, kiếm quang to lớn từ trên trời rọi xuống.  

 

Hắn hét rất lớn, kiếm uy cũng cực kỳ bá đạo, nhưng trước Nguyệt Thần Pháp Tắc, dường như nó chỉ là trò đùa, nhẹ nhàng bị cô ta chưởng tắt, đúng là trong những người được phong thần thì hiếm có ai không bản lĩnh lắm, chỉ với tàn dư sóng của chưởng thôi mà đã khiến Triệu Bân bay lộn nhào ra tám ngàn trượng ngoài hư không.  

 

“Mạnh thật!”  

 

Triệu Bân thầm nghĩ rồi lập tức đứng vững.  

 

Nguyệt Thần Pháp Tắc giống như một cái bóng, đưa cánh tay ngọc ngà chưởng ra một chưởng từ phía xa.  

 

Lần này Triệu Bân không bỏ chạy nữa, tia lửa điện giằng xé giữa các ngón tay, Hám Sơn quyền bá đạo liền được đánh ra.  

 

Ầm!  

 

Quyền và chưởng gặp nhau, sấm sét liền vang rền khắp không gian.  

 

Tiếp theo sau đó là cảnh máu phun ra đầy kinh hãi.  

 

 

Lại là Triệu Bân hộc máu, xương nắm đấm vỡ nát, hắn liên tục lùi về sau. Ngược lại, Nguyệt Thần vẫn đứng im như tượng. Nếu trận đánh này có thể phân thắng bại chỉ bằng đòn tấn công này thì Triệu Bân đã thua triệt để rồi.  

 

“Thiên Thủ Đại La!”  

 

Triệu Bân bước lên trời, trở tay vung chưởng xuống dưới.  

 

Bàn tay lớn che phủ bầu trời, uy lực hùng hậu và dồi dào đè nén khiến hư không nổ đì đùng.  

 

Nguyệt Thần Pháp Tắc còn đáng sợ hơn, một luồng kiếm khí lôi đình chém nó thành tro bụi.  

 

“Phách Thiên Trảm!”  

 

Triệu Bân vung kiếm chém xuống, chém ra kiếm mang dài mười trượng.  

 

Nhưng Nguyệt Thần Pháp Tắc khẽ phẩy tay, vẽ ra một dòng sông sao trời, nhẹ nhàng chém ra kiếm mang mười trượng, đến cả Triệu Bân cũng bị hất văng ra ngoài. Không đợi Triệu Bân đứng vững, dòng sông sao trời lập tức biến thành đại dương, sóng lớn nhấn chìm hắn. Đại dương này quỷ dị và thần bí, nuốt cạn khí huyết của Triệu Bân.  

 

“Mở!”  

 

Triệu Bân thét lên một tiếng, xé rách đại dương mà vọt ra ngoài như một con giao long.  

 

Tư thế này lọt vào mắt người ngoài rất bá khí, nhưng sau khoảnh khắc bá khí đó thì vô cùng lúng túng. Hắn vừa mới nhảy ra ngoài đã gặp ngay một chưởng của Nguyệt Thần Pháp Tắc, lại bị hất bay ra tám ngàn dặm. Dù xa như vậy, người trong thiên hạ vẫn có thể nghe rõ âm thanh răng rắc của xương cốt gãy vụn.  

 

“Thế này thì cũng quá mạnh rồi!”  

 

Người trong thiên hạ nhìn thấy mà nuốt nước bọt ừng ực, không biết Nguyệt Thần Pháp Tắc là ai, nhưng ả đàn bà này đánh đấm ghê quá.  

Triệu Bân đạt cảnh giới Thiên Võ rồi đấy!  

 

Trận chiến cùng cấp đấy!  

 

Mới vài hiệp đấu, họ chỉ trơ mắt nhìn Triệu Bân bị đánh.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT