Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Giọng nói mang đầy sự tang thương.  

 

Nguyệt Thần than khẽ một tiếng, thoát khỏi bóng tối, quay trở về ý thức của Triệu Bân.  

 

Có lẽ vì hồn lực của cô ta quá mạnh, còn bất ngờ xuất hiện nên trong đầu Triệu Bân bỗng nổ vang một tiếng.  

 

Phụt!  

 

Triệu Bân hộc máu, ngã cắm đầu từ trên trời xuống.  

 

Khi mấy người Hồng Uyên chạy đến thì hắn đã bất tỉnh.  

 

“Chắc là đã bị thương quá nặng”.  

 

Mọi người hít sâu một hơi, không ai hoài nghi.  

 

Chỉ có ông già tóc bạc là hơi nheo mắt.  

 

Hình như vừa rồi ông ta có ngửi thấy một tia hồn lực của thần linh.  

 

Nhưng lúc nhìn kĩ lại thì không còn thấy đâu nữa.  

 

Ông ta vuốt râu, nhìn Triệu Bân với ánh mắt xa xăm.  

 

Lẽ nào tên nhóc này đã đánh bại thần linh cùng cấp nên lây dính một chút khí uẩn của thần sao?  

 

“Đi thôi”.  

 

Hồng Uyên không dừng lại, đưa Triệu Bân về thẳng Thiên Tông.  

 

Ma Quân và các cao thủ thành Thiên Thu không đi theo, Đế Đô của Đại Hạ bị tàn phá, núi Bất Tử cũng thành đống hoang tàn, họ phải về trấn giữ, không thể để Huyết Tôn và Ân Trú thừa cơ quay đầu cắn ngược.  

 

Còn về phần Triệu Bân, bọn họ không thấy lo lắng chút nào.  

 

Hắn đã vượt qua được thiên kiếp, còn lại chỉ cần từ từ điều dưỡng là được.  

 

Đây là một cuộc lột xác, chỉ còn một bước nữa thôi là Triệu Bân có thể niết bàn rồi.  

 

Nhân vật chính rời đi.  

 

Kịch hay cũng kết thúc.  

 

Nhưng khán giả lại thấy nuối tiếc, đứng mãi không chịu đi.  

 

Đêm nay sẽ được ghi vào sử sách.  

 

Đêm nay thật sự quá không tầm thường! Sấm sét kinh thiên động địa, cú sau còn kinh khủng hơn cú trước, Cơ Ngân chính là Triệu Bân, Đế Đô có linh mạch, Ân Trú tạo phản, Hồng Tước hiển linh, Tử Y Hầu tử trận, Thánh tử Thiên Tông tăng cấp, thiên kiếp kỳ dị mang tính hủy diệt… Mỗi một chuyện đều khiến người đời phải giật mình.  

 

Sự thật đúng là như vậy.  

 

Các nước nghe tin xong đều kinh hãi tới mức muốn rớt luôn cằm.  

Đại Hạ đúng là đầy rẫy nhân tài, Triệu Bân là nổi trội nhất.  

 

“Rút binh”.  

 

“Gửi thư ngưng chiến tiếp đi!”  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT