Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Quá nhiều người dính ma chú, lột xác trở thành ngụy bí giả, trong đó có không ít người bị Triệu Bân phong ấn, ví dụ như Trần Huyền lão, Ngô Huyền Thông, Âu Dương lão đạo, Đan Huyền… đều bị băng phong trong địa cung.  

 

Thiên Tông là vậy thì nơi khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, dù là trong triều hay đại tướng ở biên quan thì cũng đều ngã xuống. Ngoại trừ cảnh giới Thiên Võ ra thì đội hình cường giả của Đại Hạ như cảnh giới Chuẩn Thiên hay Địa Tạng đều gặp khó khăn.  

 

Đây là một tín hiệu cực không tốt.  

 

Ân Trú đang điên cuồng trả thù, nếu ông ta khôi phục đầy đủ thì e là sẽ dấy lên một đợt hạo kiếp. Ngoài ra còn Huyết Tôn và Ác vương, ai cũng không phải hạng phàm, nếu chúng liên minh và quyết tâm đè ép Đại Hạ thì sẽ rất đau đầu.  

 

 

 

Khi Triệu Bân hiện thân thì đã đến đại điện hoàng cung.  

 

Trong điện đang có Hồng Uyên, ba người Quỷ Minh, Nữ Soái và Linh Lung. Trừ hoàng phi Vũ Linh và Thanh Nhất Sắc ở cảnh giới Thiên Võ ra thì sắc mặt ai cũng cực kỳ khó coi.  

 

“Khí thế mạnh thật”.  

 

Quỷ Minh đương nhiên là nói đến Triệu Bân.  

 

U Tuyền lão tổ và Vô Mi Đạo Nhân cũng có cảm nhận y hệt. Bọn họ đã đều là Thiên Võ đỉnh phong, nhưng khí thế không bằng cả Triệu Bân Thiên Võ sơ cấp. Tên nhóc này hiển nhiên đã vượt qua Đại Hạ Hồng Uyên.  

 

Cho nên nói, bọn họ đã già, thời đại mới đến rồi.  

 

Mà thanh niên trước mặt này lại chính là người dẫn dắt thời đại mới.  

 

Không lâu sau, Ma Quân, Ma Hậu, Thương Khung, lão môn chủ và Lạc Hà cũng đã kết nhóm đi đến, nhưng đều là phân thân chứ không phải chân thân. Suy cho cùng thành Thiên Thu vẫn cần được bảo vệ.  

 

Bọn họ đến đây không phải để du ngoạn mà là để thương nghị kết minh.  

 

Trận chiến trước đó diễn ra rất nhịp nhàng, Đại Hạ cứu viện thành Thiên Thu, Triệu Bân thì tọa trấn Đế Đô, mặc dù có thương vong nhưng vẫn mở mức thấp nhất, chiến tranh luôn phải có hy sinh.  

 

“Rốt cuộc là người của nhà nào đây”.  

 

Nhóm cảnh giới Thiên Võ nhìn Lạc Hà với lão môn chủ với vẻ kỳ lạ. Cho đến giờ mà họ vẫn không biết hai người này là ai. Triệu Bân thì cho rằng không nên biết vẫn hơn, nếu biết rồi thì chắc giải tán hội nghị mất. Bởi La Sinh Môn những năm qua đã tạo ra không ít huyết kiếp, lấy tiền của người để làm nhiệm vụ mà!  

 

So với hai người này thì nhóm Ma Quân càng đáng kinh ngạc hơn.  

 

Đếch thể ngờ được kẻ ác từ tám ngàn năm trước lại vẫn còn sống.  

 

Chính vì vậy nên nhóm cường giả mới thấy yên tâm. Một Bất Diệt Ma Quân, một Đại Hạ Hồng Uyên, một chưởng giáo Thiên Tông, ba đệ nhất thiên hạ của ba thời đại đều tụ tập tại đại điện này.  

Cùng chung một kẻ địch.  

 

Kết minh một trận chiến.  

 

Trước đó chỉ là bữa khai vị, trận chiến chính thức vẫn còn đang mở màn trong bóng tối.  

Danh sách truyện HOT