Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Ma quân cùng nhóm cường giả thành Thiên Thu cũng chạy theo.  

 

Khó khăn lắm mới có thêm một cường giả Thiên Võ, không thể để cho kẻ khác nhân cơ hội đánh lén.  

 

Ầm!  

 

Ầm!  

 

Khi nhóm cường giả chạy ra thì thiên kiếp đã giáng xuống.  

 

Lôi điện chằng chịt đầy trời, tiếng sấm vang vọng tứ phương.  

 

Tử Linh không hề sợ hãi, cô ta đắm mình trong thiên lôi, cố hết sức vũ động sát kiếm.  

 

Triệu Bân vừa nhìn thấy thì liền nhấc chân bước vào.  

 

Hắn đã bước vào phạm vi của thiên kiếp cho nên liền bị thiên lôi đánh.  

 

Nhóm cường giả nhìn thấy vậy thì đều giật giật khóe miệng, yêu nghiệt nghịch thiên quả nhiên không đi con đường bình thường, người khác nhìn thấy thiên kiếp thì trốn không kịp, vị này lại vội vàng chạy vào thiên kiếp. Chỉ có điều Triệu Bân hoàn toàn có khả năng đó, thiên kiếp đối với người khác mà nói chính là sự hủy diệt, còn đối với Triệu Bân mà nói chính là cơ duyên tạo hóa, nói chung thì bất cứ loại huyết mạch, khí lực, bí pháp đặc biệt gì cũng không thể so được với thiên kiếp.  

 

Ầm!  

 

Sau Triệu Bân còn có Ma quân.  

 

Triệu Bân có khả năng đối kháng thiên kiếp thì Ma quân cũng vậy.  

 

Trong trận chiến với Ác vương linh hồn của ông ta đã bị thương, cần dùng thiên kiếp để chữa lành.  

 

Sau đó lại có thêm một người khác nhảy vào.  

 

Đó chính là Hồng Uyên.  

 

Lão tổ Đại Hạ cũng rất thú vị, ngàn dặm xa xôi từ Đế Đô vừa chạy đến đây là đã muốn bị thiên lôi đánh.  

 

Ông ta cũng có vết thương cần được thiên kiếp chữa trị.  

 

Thế nhân nhìn thấy đều muốn tè cả ra quần.  

 

Thân là người độ kiếp, ánh mắt Tử Linh cũng xếch lên.  

 

Đang vất vả độ kiếp sao tự nhiên lại có nhiều người chạy tới giúp vui như vậy?  

 

Nhưng trong mắt người ngoài thì trận độ kiếp này của cô ta thật sự rất đáng vinh hạnh, bởi vì có ba nhân vật đệ nhất thiên hạ từ ba thời đại cùng độ kiếp với cô ta. Nhìn chung, khắp tứ hải bát hoang cũng không ai có được vinh quang lớn thế này.  

 

Trận thiên kiếp này không hề kéo dài, đến nhanh mà đi cũng nhanh.  

 

Thậm chí sau khi độ kiếp, trông Triệu Bân, Ma quân cùng Hồng Uyên cũng không được vui cho lắm.  

Hồng Uyên rời đi đầu tiên để quay về bảo vệ Đế Đô.  

 

Nếu như có người tiếp tục độ kiếp Thiên Võ thì ông ta sẽ tiếp tục chạy đến tham gia.  

 

Tất nhiên, nếu như ở Đế Đô có người thăng lên Thiên Võ dẫn tới thiên kiếp thì Triệu Bân cùng Ma quân cũng sẽ không ngại chạy đến tham gia, đã đến cấp bậc này rồi thì nhìn thấy thiên lôi còn cảm thấy thân hơn mẹ ruột.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT