Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Nếu như cô ta thực sự có thai thì đứa trẻ chắc chắn là của Triệu Bân, cô ta trước nay chỉ ngủ với Triệu Bân, nhưng tính thời gian thật sự không đúng! Sau đêm đó đến nay đã hơn một năm, nếu mang thai thì cô ta phải sinh từ lâu rồi mới đúng.  

 

"Hỉ mạch?"  

 

Ánh mắt của Triệu công tử còn kỳ quái hơn.  

 

Cái tên này vẫn còn xoa cằm nhìn chằm chằm vào bụng Lạc Hà.  

 

Sau khi cẩn thận cảm nhận thì mới biết trong bụng Lạc Hà thật sự có một sinh linh nhỏ mỏng manh.  

 

Như vậy là sao chứ?  

 

Lạc Hà còn ngủ với người khác nữa sao?  

 

Giữa hai người này rõ ràng có chuyện che giấu.  

 

Tất cả mọi người có mặt đều có thể nhìn ra được điều đó.  

 

"Lại đây cho ta".  

 

"Đau đau đau. . . !"  

 

Gương mặt Lạc Hà ửng hồng, ngay lập tức nắm tai lôi Triệu Bân đi.  

 

Điều này càng khẳng định suy đoán của mọi người rằng chắc chắn có điều gì đó không bình thường giữa hai người này.  

 

"Bắt ta làm gì?"  

 

"Nếu không phải do ngươi thì ta sẽ mang thai sao?"  

 

"Nói bừa, đã hơn một năm rồi mà giờ này cô mới hoài thai sao?"  

 

"Ngươi..."  

 

Sâu trong rừng là cảnh gà bay chó chạy, một môn chủ La Sinh Môn cùng một chưởng giáo Thiên Tông, tuy một người đuổi đánh một người bỏ chạy nhưng bất luận nhìn như thế nào cũng giống như đang liếc mắt đưa tình.  

 

"Tin nóng sốt tin nóng sốt, người nào đó có con rồi!"  

 

Chẳng bao lâu sau liền nghe thấy một tiếng gào lớn truyền khắp thành Thiên Thu.  

 

Đó là tiếng gào của tiểu vụ linh, không biết lấy được tin tức từ đâu mà lập tức gào lớn cho mọi người cùng biết.  

 

Sau đó nó còn gào thêm một câu: là con của Triệu công tử.  

 

"Có con?"  

 

"Của Triệu Bân?"  

 

Hay lắm! Thành Thiên Thu vốn đã náo nhiệt bây giờ lại càng trở nên ồn ào sôi sục.  

 

Là mẹ của Triệu Bân, Phù Dung vừa nghe được tin này thì đã sửng sốt. Vậy là bà ấy đã được làm bà nội rồi sao?  

Liễu Tâm Như mỉm cười dịu dàng, nàng không hề cảm thấy khúc mắc, nàng cũng không quan tâm Triệu Bân có bao nhiêu nữ nhân.  

 

"Người đâu?"  

 

Không lâu sau, lão môn chủ đã từ Thiên Tông chạy tới, nét mặt già nua tối sầm lại, đồ nhi của lão ta thật sự đã bị người ta dụ dỗ rồi sao? Chuyện xảy ra khi nào, tại sao không ai nói cho lão ta biết? Còn nữa, lão ta sắp lên chức ông ngoại rồi sao?  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT