Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Mắt thiên không lại hiển hóa trên bầu trời một lần nữa.  

 

Triệu Bân rời đi, bắt đầu cuộc hành trình một mình.  

 

Hắn đang trên hành trình đi tìm kẻ thù, chính là Ân Trú, Ác vương cũng Huyết Tôn. Thời gian đã trôi qua quá lâu nhưng đừng nói đến hang ổ của bọn họ, ngay cả một căn cứ điểm cũng không tìm thấy, đám người này đúng là ẩn thân sâu không lường được.  

 

Hắn giống như một lữ khách vừa đi vừa nghe ngóng tứ phương.  

 

Hắn đi tới đâu thì hồn lực vô hạn lại tản ra tới đó để cảm nhận.  

 

Màn đêm lại buông xuống.  

 

Dưới đáy Đông Hải tĩnh mịch lại nổi lên huyết vũ.  

 

Nếu Ma hậu và Ma quân có ở đây thì bọn họ nhất định sẽ nhận ra đó chính là biển máu của Huyết Tôn.  

 

Vua Huyết Ma quả nhiên đại quyết đoán, đã hoàn toàn biến một hải vực thành một biển máu, bên trong có vô số con rối máu ẩn thân, có lẽ không người nào biết Đông Hải chính là hang ổ của Huyết Tôn, lão ta đã trù tính ở đây bao nhiêu năm rồi, chỉ có điều rất ít người biết thôi.  

 

Đêm nay.  

 

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.  

 

Với nội tình của Huyết Ma thì chắc chắn không lâu sau sẽ biến toàn bộ Đông Hải thành một thế giới đẫm máu, sẽ có vô số con rối máu được tạo ra, trở thành một đội quân vô cùng khổng lồ.  

 

Một màn kịch cũng đã dần được dựng lên ở Nam Vực.  

 

Tuy nhiên, nhân vật chính ở Nam Vực chính là Ác vương.  

 

Cũng giống như Huyết Tôn, Nam Vực là hang ổ của Ác vương, ông ta đã lên kế hoạch trong nhiều năm mà ít ai biết được, triệu hồi ác linh đến biến Nam Vực thành cấm địa, Chỉ cần cho ông ta đủ thời gian thì toàn bộ sự sống ở Nam Vực sẽ bị nuốt chửng và bị Ác vương điều khiển, trở thành vũ khí giết người của ông ta.  

 

Chuyện này làm sao có thể thiếu được Ân Trú?  

 

Lão ta là người thi chú, quân đoàn ngụy bí giả mà lão ta tạo nên chính là vũ khí lợi hại nhất của lão ta, trận trượng cùng nội tình một chút cũng không kém Huyết Tôn cùng Ác vương, một khi khai chiến thì hoàn toàn có thể thổi bùng chiến hỏa Đại Hạ.  

 

Quác!  

 

Đại Bằng sải cánh bay vút lên trời cao.  

 

Triệu Bân ngồi xếp bằng như một lão tăng đang ngồi thiền, trên tay còn cầm theo roi đánh hồn.  

 

Kể từ khi thăng lên cảnh giới Thiên Võ, con chim này càng lúc càng trở nên không nghe lời. Bảo nó đi về hướng Đông thì nó lại đi về hướng Tây, bảo nó dừng lại thì nó lại sải cánh bay tiếp. Bởi vì Đại Bằng không nghe lời cho nên cũng thường xuyên bị đánh.  

 

Roi đánh hồn của chưởng giáo Thiên Tông tất nhiên là dùng tốt.  

Nói không ngoa, chỉ cần quất xuống một roi thì cường đạo cũng biến lương dân.  

 

“Đã từng nghe nói về Đại La Tiên Tông chưa?”, Triệu Bân vừa hỏi vừa nhìn quanh.  

 

"Chưa từng nghe qua".  

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT