Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Nhiêu đó… mà muốn diệt ta sao?”  

 

Ân Trú quát lạnh, tung một chưởng chấn bay Triệu Bân.  

 

Đến cả Hồng Tước đang đánh đến cũng bị ánh sáng vô lượng chém ngược ra ngoài.  

 

“Đom đóm mà cũng dám so với trăng sáng à!”  

 

Ân Trú lạnh lùng nói, vốn dĩ lão ta không muốn dùng đến bí mật của mình, nhưng giờ không thể không dùng. Hồng Tước còn dễ, vì đó chỉ là tà niệm khống chế tiên thể, không thể gây ra được sóng gió gì, nhưng Triệu Bân thì khác, hắn cực kỳ khó nhằn.  

 

“Tiên đạo: Pháp Thiên Môn”.  

 

Ân Trú vừa dứt lời thì một cánh cổng lớn xuất hiện  

 

Triệu Bân thấy thế lại nhướng mày, lại là bí pháp đó, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, hơi giống với phật pháp tu la môn, sừng sững như núi, mang một sức mạnh rất kỳ lạ.  

 

Vù!  

 

Pháp thiên môn rung lên, hai cánh cửa khổng lồ ầm ầm mở ra.  

 

Như Triệu Bân dự đoán, bên trong pháp thiên môn là một không gian tăm tối, có một cơn lốc màu đen xuất hiện, lực cắn nuốt mạnh mẽ, ngọn núi phía sau lưng nhẹ nhàng bị hút vào rồi bị “xé” tan tành.  

 

Hắn khó có thể chống lại được.  

 

Tà niệm Hồng Tước cũng khó mà kháng cự.  

 

Chị em hoạn nạn có nhau, cả hai lần lượt bị hút vào pháp thiên môn.  

 

“Lùi lại!”  

 

Trước khi bị hút vào cửa, tà niệm Hồng Tước đã đẩy Triệu Bân ra.  

 

Triệu công tử được cứu, Hồng Tước lại bị hút vào trong, biến mất ngay lập tức.  

 

“Chạy đi đâu?”  

 

Ân Trú hét lên, cơn lốc trong cánh cửa lập tức trở nên lớn hơn.  

 

Theo đó, lực hút cũng tăng mạnh đáng sợ.  

 

“Ta độn!”  

 

Triệu Bân nhanh như chớp, trước khi sức mạnh cắn nuốt tới, hắn đã chạy ra khỏi khu vực đó  

 

Hắn búng người lên không, cầm Long Uyên trong tay, xuất đòn Bá Đao Phách Thiên Trảm với uy lực cực kỳ bá đạo khiến pháp thiên môn phải rung lên, đến cả Ân Trú đang đứng hiên ngang cũng bị chấn đến rên rỉ.  

 

Diệt.  

 

Ân Trú đích thân tấn công qua, kẹp hai ngón tay lại với nhau, sắc bén như mũi kiếm  

 

Triệu công tử lại rất lợi hại, chẳng những không né tránh mà còn vươn mình ra đỡ đòn, ngực bị đâm ra lỗ thủng máu. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng phản công lại, dùng thiên cang hộ thể chấn bay Ân Trú.  

 

“Đến đây”.  

 

Triệu Bân bám sát theo, muốn bồi thêm cho Ân Trú một đao nữa.  

Nhưng kiếm chưa tới mục tiêu thì một lá bùa đen đã xuất hiện trước mặt hắn.  

 

Bùa tiên hả?  

 

Triệu Bân run lên, phi thân ra sau bỏ chạy.  

 

Tiếng nổ vang lên sau đó, chấn động cả trời đất, tấm bùa nổ cấp tiên này cực kỳ đáng sợ, nổ cho Triệu Bân máu thịt tung tóe, nếu không nhờ luyện thể mỗi ngày thì chiêu đó đủ để cho hắn thịt nát xương tan rồi.  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT