Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 "Tất cả các ngươi đều phải chết".  

 

Ân Trú gầm lên, mang theo sát khí ngập trời xông đến.  

 

Nhóm cường giả Đại Hạ vô cùng kinh hãi, trong khi đó Triệu Bân vẫn ngược gió xông lên.  

 

Ầm! Ầm!  

 

Đại chiến lại bắt đầu, vòm trời nổi sấm sét ầm ầm.  

 

Ân Trú sau khi cắn nuốt Ân Minh đã trở thành một đại ma đầu, chiến lực tăng lên một cách khủng bố, mạnh mẽ như Triệu Bân cũng liên tiếp bị trúng đòn và đẫm máu, nhất thời rơi xuống thế hạ phong, không thể chống đỡ nổi thế công của Ân Trú.  

 

"Hy sinh cháu trai, pháp lực vô biên".  

 

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều hít sâu một hơi rồi nói ra một chân lý.  

 

Hóa ra sự tồn tại của Ân Minh chỉ cản bước chân của lão ta mà thôi.  

 

Phụt!  

 

Trong lúc bọn họ còn đang thổn thức thì huyết quang lại hiện ra.  

 

Triệu Bân lại trúng đòn, trên ngực bị Ân Trú khoét ra một lỗ thủng.  

 

Ân Trú cũng phải trả giá đắt, một cánh tay của lão ta đã bị thiên lôi chém xuống.  

 

Hình thái của lão ta vẫn đang tiếp tục biến đổi, nửa bên mặt đang khắc đầy những bí văn kỳ quái, khí thế càng lúc càng cuồng bạo, chiến lực càng lúc càng khủng bố, mỗi một luồng âm sát đánh ra đều nặng nề và lạnh lẽo như băng giá, sức mạnh nghiền nát hư không.  

 

Chiến!  

 

Triệu Bân không hề nao núng, sáu phần linh mạch dung hợp với căn nguyên huyết mạch cùng chân nguyên Tiên lực cộng thêm linh khí do cây thần tạo hóa cung cấp khiến cho khí huyết cũng cuồn cuộn ngập trời hóa thành một vùng biển rộng tỏa ra ánh vàng rực rỡ.  

 

"Tiên pháp: diệt hồn".  

 

Thân thể của Ân Trú trong chớp mắt run lên dữ dội, từ giữa ấn đường đã phóng ra một luồng kiếm quang.

 

Gặp đúng khi Triệu Bân lao tới, hắn hứng trọn đòn tấn công này, kiếm hồn quang cực kỳ quỷ dị, ngó lơ thân xác mà tấn công thằng vào võ hồn, chém cho thất khiếu của hắn chảy máu, cánh tay vừa mới đắp nặn lại cũng nổ tung thành khói sương đỏ lòm, toàn thân nứt ra từng vết nứt, có máu vàng lấp lánh chảy ra.  

 

“Chết đi!”  

 

Ân Trú gào thét lao tới, ánh sáng vô lượng từ trên trời chém xuống.  

 

Triệu Bân ổn định thân mình, cưỡng chế mở Rồng Thần Vẫy Đuôi.  

Ưm…!  

 

Tiếng rên khẽ của Ân Trú trầm đục mà hồn hậu, bị đòn đánh này hất văng ra ngoài.  

 

Triệu Bân theo sát như hình với bóng, nhát kiếm phong lôi như xuyên thủng bầu trời, uy thế không thể nào ngăn cản nổi.  

 

Huyết quang bắn ra.  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT