Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Người phun máu cũng có cả Ma Quân và Hồng Uyên.  

 

Ma Quân có Bất Diệt Ma Thân quyết chống đỡ nên bảo vệ được thân thể tàn phế, Hồng Uyên gặp sức mạnh hủy diệt thì thể phách già nua đã nổ thành một mảng sương máu, chỉ còn lại nửa cái võ hồn nhập vào một hòn đảo.  

 

Tiểu Kỳ Lân cũng không khá hơn là bao, không biết đã bị đá bay đến nơi nào.  

 

Còn Đại Bằng cánh vàng thì chạy kịp nhưng vẫn bị thương.  

 

Đến lúc này, đại chiến mới chính thức kết thúc.  

 

Tiếng nổ mới hoàn toàn bị chôn vùi.  

 

Huyết Tôn chết, cũng tức tưởi như hai đồng đội của lão ta, cực kỳ tức tưởi, cực kỳ không cam lòng. Giống như kẻ trừng phạt nói, lão ta có chiêu này rất mạnh, cuối cùng đại bại. Ngủ đông tám ngàn năm rồi thảm hại hơn cả trước, lần này là đi chân lạnh toát.  

 

Lão ta chết, rối máu cũng tiêu tan.  

 

Nhưng Đông Hải vẫn ngập tràn màu máu tanh.  

 

“Thắng rồi!”  

 

Bên Đế Đô Đại Hạ truyền đến tiếng reo hò ngập trời.  

 

Tất cả đều nước mắt lưng tròng.  

 

Trận chiến này quá khốc liệt.  

 

Trừ cảnh giới Thiên Võ ra thì cảnh giới Địa Tạng và Chuẩn Thiên chết đến sáu phần, từ khi Đại Hạ lập quốc đến nay chưa hề thiệt hại nhiều như thế, đúng là thây xác ngổn ngang, máu chảy thành sông.  

 

“Kịch hay… đã buông màn”.  

 

Do thám từ các nước đều lẩm bẩm.  

 

Đại chiến kết thúc, nhưng lòng lại lạnh lẽo vô cùng. Hai bên đúng là lưỡng bại câu thương, nhưng cường giả Thiên Võ của Đại Hạ đều còn ở đây, cũng là nội tình mạnh nhất, bọn họ muốn lật đổ cũng không dễ.  

 

“Ngừng lại rồi”.   

 

Kẻ trừng phạt khép mắt, tiếp tục câu cá.  

 

Lúc nào rảnh thì đi tìm Triệu Bân nói chuyện tâm sự vậy.  

 

“Mau lên”.  

 

“Tìm người”.  

 

Vô số người vọt vào Đông Hải tìm Triệu Bân, Ma Quân và Hồng Uyên.  

 

Nếu không có ba đệ nhất thiên hạ này thì Đại Hạ thực sự sẽ phải diệt quốc.  

 

Cũng may.  

 

Bọn họ đều còn sống.  

 

Liễu Tâm Như tìm được Triệu Bân ở một vùng biển phía Đông, bị thương đến mất dạng người, vẫn còn mạng.  

Tại một dòng sông máu ở phía Nam, Ma Hậu tìm được Ma Quân, chỉ còn thân thể tàn phế, nhưng tính mạng cũng không đáng ngại.  

 

Ở một hòn đảo của phương Bắc, Linh Lung tìm được Hồng Uyên, không còn thân xác, chỉ còn nửa cái võ hồn.  

 

Bang bang…!  

 

Tiểu Thanh Loan xuyên qua không trung, dò tìm được Tiểu Kỳ Lân ở nơi sâu Đông Hải.  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT