Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Bây giờ Triệu Bân có biết hay không cũng không khác biệt.  

 

“Đừng nghĩ đã, đến gặp một người trước đi”.  

 

Nguyệt Thần chậm rãi nói, tạm thời bỏ qua đề tài này.  

 

Triệu công tử vẫn chưa thỏa mãn, chỉ hỏi bừa: “Ai đấy?”  

 

“Kẻ trừng phạt”.  

 

“Kẻ trừng phạt?”  

 

Triệu Bân vừa nghe xong, ánh mắt sáng như trăng.  

 

Đây là một vị thần đấy!  

 

Thần chân chính, còn chân chính hơn cả tú nhi.  

 

“Kẻ đó có cảm nhận được sự tồn tại của cô không?”, Triệu Bân bước ra khỏi tiên trì.  

 

Nguyệt Thần chưa đáp lại, chỉ khẽ vẩy tóc, sau đó mới nói: “Bà đây cầm tinh con chuột, có thể trốn hơi bị kỹ luôn”.   

 

Triệu Bân không hỏi nhiều.  

 

Nguyệt Thần đã để cho hắn đi tìm kẻ trừng phạt thì chắc chắn phải có chuẩn bị.  

 

Ra khỏi dãy núi Triệu gia, Triệu Bân đến gặp Liễu Tâm Như, nàng đang lột xác, có dị tượng huyết mạch diễn hóa, lúc xuất quan thì tu vi chắc chắn sẽ tăng lên, căn nguyên của nàng sẽ càng thêm tinh túy.  

 

Hắn không quấy rầy nhiều mà đến một khu rừng nhỏ.  

 

Ma Quân và Ma Hậu đang ngồi uống trà dưới cây.  

 

Nhìn vẻ mặt hồng hào của Ma Hậu, hắn liền biết hai người này đêm qua có tiết mục đặc biệt.  

 

Đến cũng đã đến, Triệu Bân uống luôn một ly.  

 

Bọn họ có nói đến kẻ trừng phạt, người này tồn tại từ tám ngàn năm trước, bất kể là Ma Quân hay Ma Hậu đều tràn ngập kiêng kỵ, cũng rất kính sợ. Bởi vì kẻ trừng phạt sâu không lường được, theo suy nghĩ của họ thì chắc phải là Tiên chân chính, cấp bậc cũng không thấp.  

 

Triệu Bân cũng không nói gì.  

 

Đây là thần, sâu không lường được đã là gì, phải là bễ nghễ thế gian ấy chứ!  

 

Hắn may mắn được Nguyệt Thần chỉ dẫn đến gặp kẻ trừng phạt, đây là vinh dự vô thượng.  

 

Lúc hiện thân lại thì hắn đã ở một hoa viên, trong tầm mắt toàn là những người thân quen: Kiếm Nam, Thanh Dao, Tô Vũ, Lâm Tà, U Lan, Xích Yên, Man Đằng, Tiểu Vô Tà… Những người từng trúng lời nguyền đều hóa thành ngụy bí giả, Ân Trú chết đi, bọn họ cũng khôi phục lại bình thường.  

Gặp lại Triệu Bân, bọn họ đều thổn thức!  

 

Nhớ lại trước khi bị phong ấn, Triệu Bân mới là cảnh giới Địa Tạng.  

 

Ngủ một giấc, Triệu Bân đã thành cảnh giới Thiên Võ, lại còn là Thiên Võ đỉnh phong.  

 

Đều là người ngang tuổi, không có so sánh thì sẽ không có đau thương mà.  

image

Danh sách truyện HOT