Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Hồ Lai cũng đi ngay sát như keo chó.  

 

Triệu Bân vươn tay bắt hắn ta lại: “Ngươi có ý gì đây?”  

 

“Lão nạp ưng nàng này, muốn tạo một tình yêu cháy bỏng oanh liệt với nàng”, Hồ Lai thâm tình nói.  

 

Triệu Bân nghe xong mà méo miệng.  

 

Hắn chưa kịp nói thêm thì Hồ Lai đã chạy mất dạng, đuổi theo Đào Tiên Tử.  

 

“Ngươi bị điên à!”  

 

“Đừng giận mà! Lấy ta đi!”  

 

“Cút!”  

 

Tiếng nói hỗn tạp vang lên cách hắn không xa, Đào Tiên Tử luôn lịch sự hàm súc mà cũng phải bật thốt lên lời thô tục… Người nào đó rất thèm đòn, xuất ra rồi không phải nên tránh xa những thứ tục tằng sao? Thế mà còn đòi lấy vợ?  

 

“Hay thật”, Triệu Bân lại xoa cằm.  

 

Nếu hai người đó thành một đôi thì chắc sượng lắm.  

 

Đào Tiên Tử là người cùng một đời với mẹ của hắn, còn Hồ Lai thì hơn hắn một đời.  

 

Sau khi nhìn xong, hắn xoay người ra khỏi thành, đến Đế Đô dưới ánh trăng sáng.  

 

Tại lăng mộ Hoàng gia.  

 

Hắn đặt thể tiên của Hồng Tước vào trong mộ.  

 

Hắn đứng yên lặng thật lâu trước một cái bia mộ.  

 

Đó là mộ của Long Phi, nói chính xác thì là một cái y quan.  

 

“Tú Nhi, có thể phục sinh được cô ta không?”, Triệu Bân hỏi.  

 

Lần này Nguyệt Thần không gì không biết lại lựa chọn im lặng.  

 

Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất, Long Phi không giống với Sở Vô Sương. Long Phi đã chết thật, không còn thân xác, cũng chẳng còn linh hồn, theo Nguyệt Thần thì Long Phi không có khả năng sống lại.  

 

Nhưng đây cũng không phải tuyệt đối.  

 

Nếu Triệu Bân thành thần, nếu Triệu Bân có sức mạnh vô cùng tận thì chưa chắc đã không thể nghịch chuyển càn khôn.  

 

“Đến rồi à”.  

 

Có giọng nói khàn khàn vang lên, cũng có người đi vào lăng mộ.  

 

Là Long Chiến, Hoàng phi và Long Dương cũng đến tế bái Long Phi.  

 

Ân Trú bị giết, Long Chiến cũng khôi phục bình thường.  

 

Long Chiến không làm hoàng đế Đại Hạ nữa mà hoàn toàn thoái vị.  

 

Vũ Linh hoàng phi vẫn tiều tụy như cũ, vẻ đẹp vốn dĩ phong hoa tuyệt đại giờ tăng thêm vẻ thê lương. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, là một người mẹ, tâm trạng của bà ta như vậy cũng dễ hiểu.  

“Ta sẽ đưa cô ta quay về”.  

 

Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng Triệu Bân vẫn luôn có chấp niệm này.  

 

Nguyệt Thần từng nói, thần có sức mạnh vô thượng, nếu thành thần có thể cứu được Long Phi thì hắn có chết cũng sẽ nghịch thiên mà đi.  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT