Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Bóng người hư ảo xuất hiện trên ngai vàng trước ánh mắt kinh ngạc của Triệu Bân, người đó ngồi ngay ngắn, hơn nữa mắt còn nhìn vào hắn chằm chằm, ánh mắt kia như nhìn người chết, làm hắn lạnh thấu tim.  

 

“Hôm đó ta đã không nhìn nhầm, đúng là có người ngồi trên ngai vàng”.  

 

Triệu Bân thầm nghĩ, trong lòng sợ hãi, may mà ngày ấy hắn không ngồi lên ghế, bằng không, chắc có chết thế nào cũng chẳng rõ. Ma Quân đúng là lơ là, cái bẫy lớn vậy mà cũng không nói cho hắn biết trước.  

 

“Ông ta là ai?”, Triệu Bân hỏi.  

 

“Lạc ấn của thần”, Nguyệt Thần không che giấu.  

 

Triệu Bân lại kinh ngạc: “Chưa từng nghe Thương Khung và Ma Quân nhắc đến”.  

 

“E rằng chính bọn họ cũng không biết”.  

 

Nguyệt Thần khống chế tay của Triệu Bân, hóa diệt bóng người đó, luyện thành ảo quang rồi hút vào trong hồn thể, hồn lực lập tức trở nên tinh thuần hơn không ít, dị tượng không ngừng xuất hiện trong ý thức của Triệu Bân.  

 

Woa…  

 

Triệu Bân nhìn đến hoa cả mắt.  

 

Hèn gì Nguyệt Thần lại bảo hắn đến đây, hóa ra là có tạo hóa à?  

 

Cũng chẳng biết Nguyệt Thần thu tay bao giờ, cô ta ngồi xếp bằng trên mặt trăng.  

 

“Cô thi triển pháp thuật như vậy mà không sợ kẻ trừng phạt bắt được sao?”, Triệu Bân hỏi.  

 

“Tính sơ chắc ông ta phải ngủ say đến ba, bốn tháng”, Nguyệt Thần lạnh lùng đáp.  

 

“Đúng là chuyện gì cô cũng biết nhỉ”. Triệu Bân xuýt xoa: “Cái gì cũng nằm trong dự tính cả”.  

 

“Đến Đông Hải!”, Nguyệt Thần lại nói.  

 

Triệu Bân không nói nhiều, quay đầu ra khỏi hoàng cung.  

 

Đông Hải bây giờ khác thê lương cô quạnh, phóng tầm mắt ra xa cũng chẳng phát hiện một sinh linh sống nào, chẳng chút sinh khí. Những con sóng cuồn cuộn vẫn mang màu đỏ thẫm, đến cả sương mù lãng đãng trên không trung cũng nhuộm đỏ huyết quang. Huyết Tôn giết chết toàn bộ sinh linh của Đông Hải, không biết đã chôn vùi bao nhiêu oan hồn.  

Nhưng, Đông Hải vẫn là một bảo địa.  

 

Tài nguyên trong biển cực kỳ phong phú, chẳng hạn như khoáng sản.  

 

Sau cuộc chiến, mặc dù Đông Hải đã thành nơi vô chủ, Đại Hạ vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, không thể phái người đến đây nhưng cũng không có nước nào dám mò đến, vì Huyết Tôn là do Long triều Đại Hạ tiêu diệt, vô số con rối máu cũng là do Đại Hạ ngăn chặn, dù xét về phương diện nào thì vùng biển này cũng nên được sáp nhập vào trong lãnh thổ của Đại Hạ.  

 

Còn cả Nam Vực nữa, nó cũng sẽ trở thành lãnh thổ của Đại Hạ.  

Danh sách truyện HOT