Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Thế mà chúng lại va phải nhau.  

 

Cô ta cũng ngã vào trên người Triệu Bân.  

 

Dù là trùng hợp hay do trời xui đất khiến đi nữa thì cũng chẳng bằng duyên phận.  

 

“Có phải khi nãy ngươi chửi ta không?”  

 

“Lỡ mồm chửi chút thì có sao!”  

 

“Ái chà, lột xác nguyên thần nên tính khí cũng ghê quá nhỉ”.  

 

“Cho nên sau này cô phải ngoan ngoãn với ta vào”.  

 

Hình ảnh dưới ánh trăng vẫn hiền hòa và ấm áp như trước.  

 

Có lẽ là do va chạm quá mạnh khiến đầu óc choáng váng, hoặc cũng có thể do chưa hoàn thành lột xác nên tâm trí bị mông lung, Triệu Bân lúc này mệt rã rời, nằm trên đùi thê tử, lẳng lặng ngủ thiếp đi. Nguyên thần đang tiếp xúc chậm rãi với thân thể trong lúc ngủ, lúc tỉnh lại chắc chắn sẽ là sự tồn tại vô địch.  

 

…  

 

Đêm.  

 

Nam vực.  

 

Dưới ánh trăng, có một người đi lên đỉnh núi.  

 

Nhìn kỹ thì chẳng phải là hóa thân của Lạc Nhật Tiên Vương hay sao. Cái người mà Triệu Bân gặp ở đáy Đông Hải hình như chính là vị này chứ đâu. Nghe chừng là đi khắp bát đại vương triều rồi giờ lại quay về Nam vực.  

 

Biến mất?  

 

Lão ta lẩm bẩm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.  

 

Lão ta mang theo ký ức nhập thế.  

 

Lão ta hạ phàm là để làm nhiệm vụ.  

 

Nhiệm vụ gì ư? Là tìm một hóa thân khác của bản tôn trong nhân thế, tìm được thì bắt đầu dung hợp từ cảm ngộ, căn nguyên đến mọi thứ vào trong cơ thể lão ta.  

 

Dung hợp xong, lão ta sẽ đi hết con đường hồng trần.  

 

Đi hết được cũng chính là một tạo hóa lớn với bản tôn.  

 

Không đi hết được cũng chẳng sao, cảm ngộ nhập thế vẫn sẽ trả về cho bản tôn như cũ.  

 

Nhưng lão ta tìm hết ngày này đến ngày khác vẫn chưa thấy hóa thân nào cả, hoặc là hóa thân kia đã mất tích rồi, hơn nữa còn mới phát sinh trong mấy tháng qua, có điều linh hồn lão ta bị hạn chế nên đến đêm nay mới có cảm giác.  

 

…  

 

Phù!  

 

Lúc Triệu Bân tỉnh lại cũng không biết là đêm nào rồi.  

 

Lúc hắn mơ màng mở mắt thì trong mắt có hai luồng sáng bắn ra, đánh lên hư không tạo thành sấm sét vang dội, sau đó thở ra một ngụm khí đục, rồi nôn ọe một lượt. Sau nhiều ngày ngủ say, nguyên thần và thân xác cuối cùng cũng kết hợp được.  

 

“Mạnh quá”.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT