Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Đại Bằng tức thì tăng tốc, bay thẳng đến núi Bất Tử.  

 

Mấy ngày sau đó, nó bay vào thành Thiên Thu như một vệt sáng.  

 

Thấy Triệu Bân và Lạc Hà, mọi người trong thành đều thở dài một hơi.  

 

Sau nhiều ngày nghỉ ngơi tu dưỡng, thành Thiên Thu đã được xây dựng lại, những người bị thương cũng đã khôi phục phong thái ngày xưa, ai cũng tràn ngập vinh quang. Ngoại từ lão môn chủ còn đang ở trong băng phong ra thì tất cả đều không còn trở ngại gì nữa.  

 

“Nhìn hắn càng thêm chói mắt hay sao ấy nhỉ”, Ma Tử một lời thâm sâu.  

 

“Có thêm một ý chí mờ mịt”, Thương Khung Thương Khung phất tay, ý vị sâu xa.  

 

“Nguyên thần?”, vẫn chỉ có ánh mắt của Ma Quân là cao hơn, vừa nhìn đã hiểu rõ manh mối. Võ hồn của Triệu Bân đã lột xác thành nguyên thần, và chính vì thế nên ông ta mới kinh ngạc và không dám tin.  

 

“Thời thế tạo anh hùng”, Ma Hậu khẽ cười.  

 

“Cũng đúng”, Ma Quân cười sảng khoái, tiểu hậu bối kia vốn đi con đường nghịch thiên, sáng lập ra không biết bao nhiêu truyền thuyết và thần thoại, nay lại đánh vỡ quy tắc thì cũng chẳng lạ.  

 

Không lâu sau.  

 

Thành Thiên Thu bày tiệc rượu.  

 

Cảnh tượng náo nhiệt, bên Đế Đô cũng có Hồng Uyên, Nữ Soái và Linh Lung đến, ngoài ra còn có Dương Huyền Tông đã đến cảnh giới Thiên Võ, long triều Đại Hạ lại có thêm một cường giả đỉnh phong.  

 

“Vậy thanh niên áo vàng đó rốt cuộc là ai vậy?”, đây là nghi ngờ của mọi người.  

 

“Hóa thân Tiên Vương, nhập thế tu hành từ con số không”, Triệu Bân cũng không giấu giếm.  

 

“Tiên Vương?”, tất cả, bao gồm Hồng Uyên và Ma Quân cũng không hiểu.  

 

“Cảnh giới Tiên Nhân, cảnh giới Huyền Tiên, cảnh giới Động Hư, cảnh giới Thái Hư, cảnh giới Đạo Hư”, Triệu Bân nói: “Tiên nào đến cảnh giới Đạo Hư thì có thể được xưng là Tiên Vương, Tiên Vương tu đến đỉnh phong nhất và tiến thêm một bước là thành thần”.  

 

“Hóa ra là thế”.  

 

“Lại có thêm kiến thức rồi”.  

 

Nhóm người nghe mà thổn thức.  

Bọn họ là phàm phu tục tử, tự học võ đạo, lần đầu được nghe phân chia của cấp tiên, bảo sao mà thanh niên áo vàng kia mạnh như thế, hóa ra là hóa thân của một Tiên Vương. Tính ra Triệu Bân cũng đã lại tạo thêm được một chiến tích nghịch thiên nữa, đó là đồ diệt hóa thân của một Tiên Vương.  

 

“Nhập thế tu hành từ con số không là sao?”  

 

Sau khi thổn thức, mọi người đều đặt câu hỏi.  

 

Triệu Bân biết gì nói đấy, giải thích rõ ràng mọi thứ liên quan đến hóa thân, ngoài ra còn nói rất nhiều bí mật, ví dụ như cương vực của phàm giới, hay là Hồng Trần lộ ở tận cùng Đông Hải.  

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT