Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Biết đâu chừng…  

 

Tên tiểu tiên đó lại thật sự có thể giúp mình lấy được Thiên Linh Châu.  

 

Phụt!  

 

Đến nấc thứ chín mươi bốn, Triệu Bân dừng lại, hộc máu.  

 

Lão tiền bối tạo ra tiên đài này thật sự là một người nhẫn tâm, uy áp nặng cỡ này có thể sẽ gây ra án mạng thật đấy, nếu đổi lại là tiên nhân bình thường khác, e là đã bị đè thành đống thịt nhão rồi.  

 

“Nào!”  

 

Triệu Bân hét lớn, cố nhịn đau, tiếp tục tiến thêm ba bước nữa.  

 

Dường như uy áp của nấc chín mươi bảy đã tăng gấp đôi, chấn hắn ngã ra đất, máu me khắp người, tiếng răng rắc vang lên như pháo đốt đang nổ trong cơ thể.  

 

Hắn rất giỏi chịu đựng.  

 

Kết hợp vận hành Dịch Cân Kinh và Trường Sinh quyết, xương cốt và kinh mạch nứt vỡ hết lần này tới lần khác, sau đó được phục hồi cũng hết lần này đến lần.  

 

“Chỉ còn hai bước nữa thôi!”  

 

Lão trọc đầu căng thẳng, giờ có thể lấy được Thiên Linh Châu không là phải xem tên tiểu bối này có thể vượt qua được hay không, chuyện này chẳng những cần sức mạnh của thể xác mà còn cần cả tinh thần thép nữa.  

 

Cũng may…  

 

Cả hai điểm này Triệu Bân đều có cả.  

 

Hắn lại một lần nữa đứng dậy, nhấc chân một cách khó khăn.  

 

Ầm!  

 

Răng rắc!  

 

Hắn giẫm chân xuống, một tiếng “ầm” vang lên.  

 

Hắn giẫm chân xuống là gân cốt đứt gãy.  

 

Triệu Bân dừng lại, ngồi bệt xuống ở bậc thứ chín mươi tám.  

 

Hắn ngồi suốt ba, bốn ngày.  

 

Trong ba bốn ngày đó, không giây phút nào hắn ngừng tôi luyện cơ thể.  

 

Trong ba bốn ngày đó, lão trọc đầu sốt ruột vô cùng, chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa thôi, sao thằng nhóc không bước tiếp chứ.  

Danh sách truyện HOT