Lọc Truyện

Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh - Tô Mục Tuyết (tác giả Kiều)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 711

Còn về phần mức độ nặng nhẹ xuống tay thì tự bản thân anh ta cân nhắc dựa theo số tiền thưởng mà làm.

Số tiền này đã được dì Đào bàn giao vào tối hôm qua, có lẽ cũng bị tên này làm cho tức giận không hề nhẹ nên mới quyết định như vậy!

Đại Binh bên kia đang khởi động lắc cổ, thả lỏng thân thể, cùng lúc đó các âm thanh răng rắc của xương vang lên liên tục.

Trước khi tới đây đã nghe Trần Quân nói qua, chàng trai trẻ trước mặt vừa mới xuất ngũ, thể chất không tồi, bản lĩnh cũng không đơn giản.

Nhưng anh ta không để tâm lắm, đối với bộ đội, anh ta cũng có hiểu biết không ít.

Nếu phải chiến đấu với dao găm, lưỡi lê, tháo rời và lắp ráp súng ống, bắn mục tiêu ở độ cao năm mươi mét, anh ta dám chắc mình không phải đối thủ.

Nhưng còn tay không tấc sắt thì sao?

Anh ta nắm chắc tám mươi phần trăm sẽ thành công, làm cho chàng trai trẻ kia không phát huy được.

Căn bản là không cho Triệu Nam Thiên cơ hội nói chuyện, giơ chân là một cước đá ra.

Một cước này vị trí cũng không hề gian xảo nhưng tốc độ lại cực nhanh.

Triệu Nam Thiên né nhưng vẫn bị chạm tới góc áo.

Không cho thời gian chờ đợi, một cước thứ hai đánh úp tới!

Một cú đá sườn xuất hiện nhanh chóng.

Triệu Nam Thiên nâng cánh tay lên xà ngang, dưới tiếng động như bị bóp nghẹt, anh lập tức lùi lại ba bước.

“Cũng không gì cái này!”

Người đàn ông nhếch mép cười, ngay sau đó nắm đấm của anh ta lao đến nhanh như sao băng.

Triệu Nam Thiên theo bản năng giơ hai tay lên, ngay sau đó một trận quyền cước liên tục xen kẽ nhau.

Những cú đánh chắc tay, lối chơi quyết liệt và những bước di chuyển khó nhằn.

Triệu Nam Thiên bắt đầu duy trì ổn định lui về phía sau, chẳng trách Trần Quân lại để cho tên này động thủ trước, quả nhiên là một cái cây cứng.

Nếu vừa giải ngũ, thân thể đang ở trạng thái cao thì anh cũng không sợ gã này.

Tuy nhiên, gần đây anh khá lơ là trong việc tập luyện, thể lực cũng khác hẳn so với một tháng trước, dù là thể lực, sức khỏe hay sức bật đều có sự thụt lùi lớn.

Cho đến nay, lợi thế duy nhất của anh là kỹ năng và nhận thức.

Nhưng anh nhận thấy rằng loại việc này cần phải nắm bắt thời cơ, nếu cứ lao vào và đánh nhau bất chấp như vậy sẽ không ai được lợi gì.

Nếu là đấu một với một thì Triệu Nam Thiên có thể thử lại một chút.

Nhưng Trần Quân và những người khác đang nhìn chằm chằm vào anh, và anh không thể biết họ đang tính toán gì.

Chỉ cần anh có một chút sơ hở thì những người này sẽ ngay lập tức cùng nhau tấn công.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT