Lọc Truyện

Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh - Tô Mục Tuyết (tác giả Kiều)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 721

Mạnh Nhã hé miệng: “Sau này anh định thế nào?”

“Tạm thời tôi chưa biết, đến đâu hay đến đó vậy.”

“Hay là, tôi giới thiệu cho anh một công việc khác nhé?”

Nói xong, Mạnh Nhã cũng tự lắc đầu.

Với khả năng của Tô Mục Tuyết, tìm cho anh một công việc thì có khó gì?

Triệu Nam Thiên không muốn tiếp tục chủ đề này: “Hôm nay tôi tới đây để chào cô.”

“Sao, anh đã tìm được công việc mới rồi à?”

“Tôi sắp chuyển đi rồi.”

Mạnh Nhã sững sờ, như bị một cây búa gõ vào ngực, rất lâu sau không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Mạnh Nhã mới hỏi: “Khi nào? Chuyển đi đâu?”

Triệu Nam Thiên không giấu cô ta: “Hôm nay, tạm thời sẽ chuyển về nhà cũ ở Giang Bắc. Còn chuyện sau đó, cũng chưa có nghĩ tới.”

“Trở về Giang Bắc?”

Mạnh Nhã biết rằng quê của Triệu Nam Thiên là ở Giang Bắc, nhưng tại sao anh lại đột ngột chuyển về đó?

Cô ta nghĩ đến hai khả năng.

Một là hai người chia tay, hai là Triệu Nam Thiên trở thành con rể nhà họ Tô, lần này là chuyển đến biệt thự của nhà họ.

Cho dù đó là suy đoán nào, cô ta cũng không thể ngay lập tức chấp nhận nó.

Mạnh Nhã ổn định lại tâm trí một lúc, rồi hơi lo lắng hỏi: “Vậy thì anh và Mục Tuyết…”

Hiểu được ý của Mạnh Tiêu, Triệu Nam Thiên chậm rãi nói: “Cô ấy sẽ trở về đó cùng với tôi.”

Cô ngạc nhiên che miệng: “Về cùng với anh sao?”

Hai người không chia tay mà ngược lại mối quan hệ còn phát triển đến mức này rồi, Triệu Nam Thiên có thể đường đường đưa cô cả nhà họ Tô về quê hay sao?

Mạnh Nhã mất một lúc mới có thể tiếp nhận chuyện này.

Tâm trạng có chút phức tạp, đúng ra khi hai người họ tốt đẹp như vậy thì nên mừng cho Triệu Nam Thiên, nhưng không biết vì sao, trong lòng cô ta thấy thất vọng.

Mạnh Nhã cố gắng giữ bình tĩnh, nói với giọng điệu giễu cợt: “Tôi đã nói tại sao gần đây anh luôn tránh mặt tôi. Đây là một chuyện tốt nhưng sao anh muốn giấu tôi? Chẳng lẽ tôi còn có thể ngăn cản anh sao?”

Triệu Nam Thiên mơ hồ giải thích: “Tôi không có ý giấu cô, chuyện này hai ngày nay mới giải quyết xong, lúc trước còn định thuê nhà.”

Mạnh Nhã nghe thấy có gì đó kỳ lạ: “Nhà họ Tô làm khó anh à?”

Cô ta cho rằng suy đoán này khá hợp lý, nếu không phải như vậy thì tại sao hai người đang yên đang lành lại phải dọn đi nơi khác như vậy?

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT