Lọc Truyện

Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh - Tô Mục Tuyết (tác giả Kiều)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 738

Ngộ nhỡ gặp phải những người như vậy, không nói ý kiến, thì cô ta cũng hết cách.

Vì vậy, cô ta mới nhờ Triệu Nam Thiên đến nói chuyện bằng tình cảm trước.

Kết quả vừa dứt lời, cô ta đã nhanh phát hiện ra, bầu không khí trước mắt có gì đó không đúng lắm.

Tương Hồng Thảo ngạc nhiên nhìn Triệu Nam Thiên, tay cầm túi thực phẩm dinh dưỡng nằm lơ lửng ở không trung, lẽ nào mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết xong?

Đối phương không chấp nhận hòa giải, cũng không chịu bồi thường, muốn cho Mã Hùng Dũng phải ngồi tù.

Chuyện này khó giải quyết đây!

Thư Vũ lên tiếng trước: “Cô là vợ của người hại chị tôi sao? Là người nhà của nghi phạm bắt cóc chị tôi hả?”

Người nhà của nghi phạm?

Lông mày Tương Hồng Thảo khẽ động đậy, dù chuyện có như vậy, cũng không cần phải nói mấy lời khó nghe đó chứ.

Nhưng không còn cách nào khác, hôm nay qua đây cầu xin người ta, mặc kệ đối phương nói điều gì khó nghe cũng nhẫn nại, không thì Mã Hùng Dũng phải chịu tội.

Cô ta vẫn chưa đối phương là ai, tốt hơn nên hỏi trước: “Cậu là ai?”

“Tôi là em trai của người bị hại, chuyện này cô tìm người khác cũng không có tác dụng, tôi sẽ làm chủ thay chị tôi!”

“Thì ra là cậu Vũ, chào cậu, hôm nay tôi đến đây để xin lỗi, thực ra Mã Hùng Dũng nhà tôi và Triệu Nam Thiên là bạn bè, nói cho cùng cũng là hiểu lầm.”

Thư Vũ lạnh nhạt cười: “Cô không cần nhắc đến Triệu Nam Thiên với tôi, anh ta đối với nhà tôi không có tác dụng gì đâu!”

Tương Hồng Thảo kinh ngạc nhìn Triệu Nam Thiên.

Cô ta có chút mơ hồ, hôm nay rõ ràng là Triệu Nam Thiên kêu cô ta đến đây, tại sao thái độ của đối phương vẫn xấu vậy?

Chẳng lẽ mọi chuyện vẫn chưa ổn thỏa.

Bà Thư bên kia lại tiếp lời: “Không sai, liên quan đến chuyện bồi thường, cô và con trai tôi nói chuyện là được rồi, không liên quan đến Triệu Nam Thiên!”

Tương Hồng Thảo ngạc nhiên, ngay cả Thư Trúc cũng không mở miệng nói gì, cứ để hai người đại diện hai bên trực tiếp giải quyết mọi chuyện bồi thường.

Cô ta lập tức hiểu ra, đối phương dùng mấy lời khó nghe như vậy, không phải mà muốn ủng hộ chính nghĩa, mà là muốn tiền bồi thường cao hơn.

Sở dĩ muốn Triệu Nam Thiên không được xen vào cũng bị số tiền vừa đưa ra không đủ với ý muốn của nhà họ.

Thấy được lý do thực sự của vấn đề, cô ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết, vậy thì chuyện này dễ dàng hơn rồi, cũng hiểu được hoàn cảnh của Triệu Nam Thiên bây giờ.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT