Lọc Truyện

Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh - Tô Mục Tuyết (tác giả Kiều)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 740

Tương Hồng Thảo thấy tiếc cho Triệu Nam Thiên, rõ ràng anh có ý tốt, lại bị đối phương cho rằng có ý đồ, đây chẳng phải là ý tốt cho chó gặm sao?

Nói chuyện với mấy người nhà họ Thư cần phải có chút trơ trẽn, khi nói chuyện cũng không cần khách sáo như lúc đầu.

“Vốn dĩ tôi muốn bàn lại một lần nữa, Triệu Nam Thiên cũng đã nói rõ với các người rồi, tôi còn cần nói gì nữa.”

Nếu nói về tình cảm, Tương Hồng Thảo cũng không có vấn đề gì, tình nguyện đưa thêm tiền. Nhưng nếu nói về chuyện làm ăn, vậy cần phải xem bản lĩnh rồi.

Cô ta lạnh lùng kên tiếng: “Sáu trăm triệu, chỉ cần các người không truy xét, tôi sẽ ngay lập tức chuyển tiền vào tài khoản của mấy người!”

Thư Vũ vội vàng bước chân qua: “Cái gì, sáu trăm triệu? Triệu Nam Thiên vừa mới nói là chín trăm mà? Sao càng ngày càng ít vậy?”

Tương Hồng Thảo há hốc mồm: “Chín trăm triệu?”

Nói xong cô ta xoay người nhìn Triệu Nam Thiên: “Nam Thiên, cậu đưa ba trăm triệu của cậu cho bọn họ?”

Triệu Nam Thiên gật đầu, vừa cô ta ở trên xe anh đã đưa cho anh ba trăm triệu.

Dựa vào những gì Tương Hồng Thảo nói suy nghĩ của Mã Hùng Dũng, mặc dù không nói rõ ràng nhưng mà anh đều hiểu rõ.

Một mặt là Mã Hùng Dũng cảm ơn anh đứng ra hòa giải.

Nếu không phải là bản thân anh mở miệng, Vương Như Nguyệt không đồng ý hòa giải, cũng không đáp ứng điều kiện của anh, vậy cũng sẽ không yên tâm.

Còn một mặt Triệu Nam Thiên tự hiểu ra, tính toán cũng là muốn an tâm hơn.

Có điều Mã Hùng Dũng sợ Tương Hồng Thảo không cố gắng giúp anh ta, ngộ nhờ cô ta không đến, mấy năm nay anh ta bận bịu không phải là để cho người ngoài sao?

Trước đây khi chưa biết Tương Hồng Thảo, anh cảm thấy những lo lắng của Mã Hùng Dũng không đáng để tân.

Sau khi gặp được Tương Hồng Thảo, trực giác mách bảo anh, cô gái này e rằng là một cô gái không thể yên phận rồi

Mã Hùng Dũng nếu còn có thể ở nhà mà kiếm tiền, có lẽ cũng có thể giữ được cô ta, khiến cô ta suy nghĩ lại.

Nhưng nếu như Mã Hùng Dũng thực sự bước vào, e là cuối cùng chẳng còn gì, mất cả chì lẫn chài.

Thư Vũ càng nghe càng mơ hồ: “Cái gì mà ba trăm triệu của anh ta? Chuyện này liên quan gì đến anh ta?”

Tương Hồng Thảo không nhìn Triệu Nam Thiên: “Chuyện này Triệu Nam Thiên cũng là người bị hại, ba trăm triệu đó, là Mã Hùng Dũng bồi thường cho cậu ta, tiền bồi thường cho cô Thư Trúc chỉ có sáu trăm triệu.”

Đôi mắt Thư Trúc ửng đỏ, cô ta đau lòng, cũng là lần đầu cô ta cảm thấy tức giận với người nhà.

Lúc trước cô ta cũng cho rằng Triệu Nam Thiên cố gắng giúp cô ta.

Chỉ mà mẹ và em trai cô ta lại hiểu lầm anh.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT