Lọc Truyện

Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng (Bản chuẩn) - Truyện full

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sau đó cô đi theo sau anh bước ra xe đến CM 

Anotole còn có cả một hầm chứa xe cho Lục Lãnh Phong, thường ngày là chiếc Rolls Royce đen hôm nay lại có nhã hứng đổi sang Aston Martin DB11 

Tại C.M. 

Lục Lãnh Phong xuống xe sau đó mở cửa cho cô, đợi Hy Nguyệt bước ra đoạn anh vòng tay qua eo nhỏ cúi đầu thì thầm vào tai 

-Nhớ diễn cho tốt 

Từ lúc bước vào, mọi ánh mắt chú ý đổ dồn vào hai người đẹp như tạc tượng này. Ngay lập tức phóng viên đã bủa vây quanh anh và cô 

Có sự xuất hiện của một nhân vật tầm cỡ như anh thì điều đó xảy ra cũng đâu có gì là lạ 

-Xin hỏi người phụ nữ đi cùng Lục tổng là ai ạ? 

-Xin hỏi ngài và cô gái này có quan hệ gì với nhau? 

Trái với vẻ không thoải mái của Hy Nguyệt, anh vẫn bình tĩnh, gương mặt băng lãnh trả lời câu hỏi của đám phóng viên 

Đây là Lục thiếu phu nhân của tôi 

Dứt lời, anh quay sang cô mỉm cười ôn nhu, ánh mắt cô va phải nụ cười ấy, tim cô bỗng nhiên lại đập mạnh 

Các phóng viên không biết cô là ai cũng phải vì ngày cười Lục gia chỉ tiết lộ với truyền thông người Lục Lãnh Phong lấy là tiểu thư Diệp gia chứ không hề để lộ mặt của cô 

Tự nhiên bây giờ lại công khai giới thiệu với mọi người Hy Nguyệt là Lục Thiếu phu nhân chẳng biết anh đang nghĩ cái quái gì nữa 

Sau một hồi thì phóng viên cũng giải tán nhưng Lục Lãnh Phong vẫn cứ vòng tay ôm lấy eo nhỏ khiến cô hơi khó chịu 

-Buông ra được rồi đó 

Nghe giọng Hy Nguyệt nói anh mới nhớ mà thu tay về 

Cô nhìn xung quanh khung cảnh của buổi tiệc thật náo nhiệt nên có chút không quen. Khách mời lớn nhỏ đều có mặt đông đủ, ai nấy cũng đều sang trọng, trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ lắc lắc trước mặt 

Quan khách đều đi lại chủ động bắt chuyện với anh, nói không chừng may mắn lại có vinh dự hợp tác cùng LCK 

Thấy Lục Lãnh Phong không để ý mình, cô bèn đi bên bàn rượu. Bỗng nhiên cô muốn thử cái vị đắng đắng, cay cay của nó, tiện tay lấy một ly lắc lắc rồi thưởng thức 

-Hy Nguyệt 

Nghe ai gọi tên mình cô xoay người qua, đó là các nhân viên của phòng kinh doanh. Thấy họ vẻ mặt cô hiện rõ vẻ vui mừng 

CÁ mọi người 

-Hy Nguyệt, hôm nay cô mặc sườn xám quả thật rất xinh đẹp đó nha 

Một người trong số họ cất lời khen ngợi cô 

-ẤYy cô Trương, cô nói gì vậy bây giờ phải gọi là Lục thiếu phu nhân 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT