Lọc Truyện

Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng (Bản chuẩn) - Truyện full

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hai gã đứng trước cửa, mở lời hâm dọa Giai Lạc. Tác dụng của thuốc cộng thêm sợ hãi cô ngồi thụp xuống ở góc tường 

Hai gã cũng đã tông cửa xông vào, thấy cô ngồi một góc lại vô cùng thích thú. Tên tóc vàng bước lại nắm chặt cổ tay Giai Lạc lôi ra ngoài 

Cô lùi lại đến sát vách, vịn tay vào tường để đứng lên. Gương mặt rưng rưng nước mắt vì hoảng sợ, Giai Lạc chỉ tay vào bọn chúng nói 

-Tôi là em gái của Lục tổng nổi tiếng nhất thành phố này. Hai người không được động vào tôi 

-Em nói em là em gái vậy bọn anh đây là ông nội của Lục tổng đấy rồi 

Cùng lúc đó, Cố Mộc đã vào đến quầy bar, nhìn qua một lượt chẳng thấy người đâu anh bèn đi lại hỏi nhân viên pha chế 

-Xin hỏi vừa rồi có cô gái tóc ngắn nào ngồi ở đây không? 

Người mà chàng trai đây nói có phải là cô gái bị bỏ thuốc lúc này? 

-Xin...xin anh tha cho tôi, tôi bị họ uy hiếp nên mới bỏ thuốc vào rượu của cô gái đó. Làm ơn tha cho tôi 

Cậu nhân viên hoảng sợ nhìn Cố Mộc 

-Được rồi, cô ấy đang ở đâu? 

Anh có phần gấp gấp gáp hỏi 

-Hình như...hình như là ở nhà vệ sinh 

Trong nhà vệ sinh, Giai Lạc bị ép vào tường, gã tóc đen cố định hai tay cô lên cao còn tên tóc vàng không ngừng hôn lên phần cổ trắng nõn 

-Không...không...dừng lại. Anh hai tôi sẽ không tha cho hai người 

-Ngậm miệng lại con điểm này 

Dứt lời, gã tóc vàng bóp lấy một bên mông cô sau đó hắn kéo chiếc áo cúp ngực làm nó tuột xuống đến tận eo 

-Aaaaa tên khốn. Dừng lại!! 

Giai Lạc dùng cả người vùng vẫy vô tình làm nơi đẫy đà lắc lư theo. Hai tên cứ dáng mắt dâm dục vào phần ngực bị o ép bởi chiếc bra màu be 

Hắn đang định tuột nốt luôn chiếc váy đen thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Nghe tiếng động, Giai Lạc đưa mắt sang nhìn 

-Cố Mộc? 

Thấy Giai Lạc như vậy, Cố Mộc lại càng tức điên lên. Hai gã kia thấy kẻ phá đám liền giận dữ quát mắng 

-Mẹ nó, dám phá chuyện tốt của ông đây 

-Mày là thằng nào? 

Hai tên bỏ tay ra khỏi người Giai Lạc, hùng hổ tiến về phía Cố Mộc toang định đánh. Ai ngờ, hai gã lại bị anh đấm vào mặt. Mất đà ngã nhào xuống đất, Cố Mộc liền lấy chân đạp lên tay của tên tóc vàng 

-Aaaaaaa. Xin cậu..bỏ chân ra 

Biết là đánh không lại hắn liền xuống nước, hạ giọng nhưng càng làm như vậy Cổ Mộc lại dùng lực mạnh hơn 

-Cố...Mộc 

Giai Lạc yếu ớt gọi tên anh. Nghe tiếng của cô, Cố Mộc liền tiến lại cởi áo ngoài khoác lên người Giai Lạc, bế xốc cô rời khỏi bar 

Tạm thời sẽ để lại xe của cô ở quán bar, anh đặt Giai Lạc vào ghế phụ, Cố Mộc định lại về biệt thự Lục gia 

-Nóng.....nóng quá 

Thuốc đã phát huy hết tác dụng, Giai Lạc bắt đầu thở dốc, cả người nóng bừng lên. Từ đây về nhà chính tầm khoảng một tiếng tình trạng bây giờ của cô e rằng không thể 

Cổ Mộc đành phải chạy về hướng khách sạn để Giai Lạc nghỉ ở đó một đêm. Sau đó tính đến chuyện trừng phạt hai tên khốn khiếp kia 

Sau khi nhận phòng, Cố Mộc đặt cô nằm lên giường rồi đắp chăn đàng hoàng cho Giai Lạc 

-Em..em ổn hơn chưa Giai Lạc 

Anh thấy mặt cô đỏ bừng, lo lắng hỏi 

-Nóng..nóng quá....em nóng 

Cố Mộc ban đầu cứ nghĩ cô say nhưng mà mấy biểu hiện này không phải là....trúng được chứ?? 

-Hay là..hay là anh đưa em vào bồn tắm nha 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT