Lọc Truyện

Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Nói gì tụi này đấy?”-Hàn Vũ

“Sorry mấy bồ nghen”-Trương Nguyên

“Nãy tụi tui tới sớm nên thầy Trương kêu cả đám đi bưng nước với bưng mấy cái bàn luôn”-Thư Khoa

“May lớp mình ita người chơ không bưng bàn ra muốn lòi cái tay”-Chúc Thành

“Chắc tý tao bỏ tiền túi ra thuê mấy cái quạt”-Hàn Phong

“Thuê làm gì má, có chỗ nào bắt điện đâu mà cắm”-Lê Khiết

“Riết yêu vào IQ nó giảm ghê á trời”-Danh Quỳnh

“Bà nói một người nhưng nguyên cả đám nhột đấy”-Bối Nguyệt

“Mà có ai mua đồ ăn sáng không, chơ sáng đi vội chưa kịp ăn gì hết trơn”-Khiết Băng

“Tôi có chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đây, tôi biết kiểu gì đám các cậu hấp tấp nên lại không ăn sáng trước khi tới đây nên đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng mang tới để chúng ta cũng ăn chung đây. Nhìn xem tới sớm quá chả có bóng ma nào, may trời cũng chưa lên nắng”-Mộc Hạ

Cả đám giờ mới nhìn lại, quả thật chẳng có bóng ma nào ló dạng tới ngoài bọn họ và các thầy cô. Mà thôi kệ đi có thực mới vực được đạo nên bọn họ chọn ăn sáng trước rồi tính tiếp.

“Đông ghê”-Lê Khiết cảm thán mà nói

“Năm nay đông hơn năm kia thì phải”-Bối Nguyệt

“Do năm cuối nên hầu như thành viên của các lớp 12 đều tham gia hết”-Danh Quỳnh

“Nghe đâu do đây là một năm đặc biệt nên khối 10 với 11 cũng bắt buộc phải tham gia đầy đủ”-Khiết Băng

“Chắc do năm nay dính phải tụi mình sắp tốt nghiệp nên mới vậy nhỉ?”-Hàn Vũ

“Chắc là vậy rồi, chơ năm lớp 10 có khối nào đi hết cả lớp đâu. Toàn cử những người tham gia đi không à”-Trương Nguyên

“Do lâu lâu đại hội thể thao mới trùng với năm có khối 12 ra trường”-Thư Khoa

“Bên hậu cần lớp mình còn thiếu gì nữa không?”-Chúc Thành

“Hình như không, tý kiểm tra lại chút. Hạ Hạ để đó đi tý tôi dọn cho”-Hàn Phong vừa trả lời Chúc Thành xong lại quay sang ân cần mà nói với bé cưng nhà hắn.

“Không sao đâu, tôi xong rồi đây. Mọi người cứ kiểm tra xem còn thiếu gì không, còn lại mấy việc vặt này cứ để tôi lo cho”-Mộc Hạ

“Mấy đứa chuần bị hậu cần đến đâu rồi?” Thầy Trương

“Dạ, để tụi em kiểm tra lại một lượt xem có thiếu gì không đã thầy”-Lê Khiết

“Ừm. Mà đồng phục thể dục của lớp ai giữ vậy mấy đứa”- Thầy Trương

“Em giữ nè thầy, thầy yên tâm. Em làm bao đẹp luôn”-Bối Nguyệt

"Cảm ơn em, cực cho em rồi "-Thầy Trương

“Năm nay nhà trường cũng rảnh quá trời”-Danh Quỳnh

“Năm kia chỉ cần đồng phục của trường rồi dán thêm cái logo tập thể vào là xong, năm nay trường lại cho các lớp tự thiết kế đồ riêng tạo điểm nhấn mới chịu”-Hàn Vũ

“May mà Nguyệt rành mấy cái này”-Khiết Băng

“Một tay bả may hết đống đó nhìn cực vãi ra”-Trương Nguyên

“Mà đồng phục để đâu rồi, sao không ai đi lấy hết vậy?”-Thư Khoa

“Yên tâm đi, Nguyệt rất biết cách tạo bất ngờ”-Chúc Thành

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT