Lọc Truyện

Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Khi xác định được không có tiếng nói hồi đáp lại mình thì Mộc Hạ mới đưa chìa khoá cắm vào ổ rồi vặn, nhưng chưa kịp xoay xong thì bên trong đã truyền tới một tiếng Cạch. Một người đàn ông thân hình cao ráo, có chút rám nắng tay cầm chiếc khăn trắng đang lau những giọt nước còn đọng lại trên mi mắt bước ra.

Khuôn mặt ngũ quan tinh tế, mọi góc cạnh đều đẹp đến hút hồn, nhưng tính cách anh ta đa phần lạnh nhạt mà nói: “Bạn chung phòng?”

“Vâng ạ, em là Lý Mộc Hạ, em bốc được thẻ phòng số 1314 ạ. Mong được anh giúp đỡ”

Anh ta quan sát Mộc Hạ một lượt sau đó không nói gì mà đi thẳng vào trong để cậu ngơ ngác mà cúi đầu đứng ở đó. Sau khi bước chân người kia không còn nữa thì Mộc Hạ mới từ từ ngẩng đầu lên rồi kéo vali vào trong.

Số giường của cậu là số 2, là nằm ở phía dưới anh trai ban nãy. Mỗi phòng sẽ được sắp xếp ở chung với nhau tầm bốn người, bây giờ Mộc Hạ đã gặp người đầu tiên rồi.

Theo như thông tin mà quả cầu cung cấp, thì anh trai này là Hoàng Nhạc, lớn hơn Mộc Hạ tận bốn tuổi. Là đàn anh xuất sắc của Viện Nghệ Thuật - Sân Khấu Điện Ảnh. Bốn năm liền luôn nằm trong top những sinh viên có triển vọng cao nhất để bước đến đỉnh vinh quang để đạt được danh hiệu Thần Tượng Cấp Thần.

Theo thông tin thì Hoàng Nhạc chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào, trong khi có rất nhiều quản lý cấp cao của các công ty giải trí có tiếng đã tới tận trường gặp riêng anh ta để chiêu mộ. Hình như trước đó anh ta có nộp hồ sơ vào một công ty giải trí nào đó nhưng chưa được bọn họ rep lại.

Nên lý do anh ta tham gia chương trình này với ba mục đích, thứ nhất: chính minh năng lực để có thể cho bên kia nhìn thấy khả năng của mình mà chập nhận gửi email thông báo để ký hợp đồng. Thứ hai: là để chau dồi kiến thức và kỹ năng. Thứ ba: là để debut một cách chính đáng chớ không phải đi cửa sau, nhằm sau này đỡ vướng phải các sandal phiền phức khác…

Đúng là một người đàn ông làm việc chu toàn, từng bước đi đều tính toán rất kỹ lưỡng. Hầu như chưa thấy được sai soát nào, trừ một số trường hợp đang ghi hình mà vướng phải các sandal vô lý không đáng nói hay có người không biết ý tứ mà cọ nhiệt.<code> Sắp xếp các vật dụng của bản thân vào tủ gọn gàng, lúc này Mộc Hạ mới nhìn quanh. Hoàng Nhạc đã rời đi từ lúc nào, các thí sinh ở chung phòng với cậu cũng chưa thấy xuất hiện. Vậy thôi dù gì cũng không liên quan tới mình, gặp thì Mộc Hạ sẽ chào bọn họ sau vậy. Còn giờ thì là lúc đi ăn cơm, nói thật hôm nay đủ khiến cậu oải quá chừng. Mộc Hạ là một người con mẫu mực và chuẩn giờ đến từng phút, từng giây, tại sao cậu lại như vậy ư. Đơn giản thui vì cậu là cung Xử Nữ mà. Sinh nhật của Mộc Hạ vào một chiều thu mát mẻ, nên đừng ai quá thắc mắc tại sao cậu lại thuộc chòm sao xử nữ mà không phải một chòm sao khác kề cạnh. Bỏ qua chuyện các chòm sao đi, bây giờ là thời gian cậu tự chill một mình trong căn phòng chung này. Vì là ngày đầu tham gia chương trình nên Mộc Hạ quyết định tá túc tại đây một bữa cho nó phải đạo, dù gì bên tổ chương trình cũng đã có ý tốt và cố hết sức mình để chuẩn bị tất tần tật mọi thứ như này. Nên để không phụ sự vất vả của mọi người, Mộc Hạ muốn ngủ ở lại đây một bữa để trải nghiệm cảm giác ngủ xa nhà Nghe có vẻ rất chi là thành tựu nhưng cũng không to lớn lắm. Thôi thì cứ vậy đi.</code>
Danh sách truyện HOT