Lọc Truyện

Xuyên không trở thành ái thê

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chúng yêu biết rõ Bạch hy thân đang mang trọng thương, chỉ muốn khuyên ngăn chàng thay đổi quyết định chứ không cố ý
làm khó chàng, đẩy chàng vào đường cùng, Thất Hồ thay mặt mọi người nói: ‘’ Thần cùng Lục tả sứ xin phép ứng chiến.’’
‘’Được tốt lắm! Các ngươi cùng lên đi.’’ Bạch Hy sau khi dặn dò Tịnh Khiết ngoan ngoãn đứng yên trên đỉnh núi chờ mình trở về thì chàng dang rộng hai tay, lao mình
xuống dưới như một con chim ưng hùng dũng, mạnh mẽ tung cánh, đáp đúng trọng tâm của lôi đài. Chúng yêu xung quanh
lập tức tản xuống bên dưới, trên lôi đài chỉ còn lại ba người: Bạch Hy, Bạch Hà Hoa cùng Thất Hồ.
Bạch Hy nghiêm mặt, đưa mắt nhìn hai người một lượt, môi mỏng cong lên khinh thường, ngạo mạn, hỏi: ‘’Các ngươi nghĩ sẽ
thắng được ta sao?’’
Mắt thấy sự lạnh lùng, đầy tự tin của Bạch Hy hai người kia có chút chột dạ, nhưng đã phóng lao đành phải đâm đầu theo lao
mà thôi. Bạch Hà Hoa hiếu chiến, đúng kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tay cần thanh kiếm Thương Xuân của mình xông
tới đâm thẳng phía chàng, khí thế hùng hồn nói lớn: ‘’Biểu ca xin đắc tội.’’
Thất Hồ cũng cầm chắc vũ khí lao tới phía chàng như một cơn gió: ‘’Đế vương xin lượng thứ.’’
Hai thanh kiếm liên tiếp lao tới, chàng né người qua bên trái rồi lại lách qua bên phải tránh né đường kiếm tựa hồ đòi mạng
kia. Chàng chẳng thèm lôi ra Hỏa kiếm xích diện theo chàng thân chinh mấy ngàn năm qua ra, thanh kiếm đó khi chàng rèn
nên để kế vị đế vương đã lập lời thề chỉ dùng thanh kiếm này để tiêu diệt ngoại tộc bảo vệ tộc dân của mình, không bao giờ
lấy nó tiêu diệt người của mình. Thật sự cơ thể chàng chưa hồi phục hoàn toàn sau trận chiến liên tiếp với nhà Ngưu ma
Vương nhưng chưa vô dụng đến mức yếu thế dưới tay hai vị tướng này.
Hai người Thất Hồ và Bạch Hà Hoa không hổ danh là tướng tài dưới trướng của chàng, hợp tác với nhau rất ăn ý người trước
người sau lao vào chàng, cơ thể biến hóa thần tốc khó nắm bắt, đường kiếm sắc bén nhắm trúng chỗ hiểm của đối phương
mà đâm tới, trên cao dưới thấp ra đòn rất nhanh.
Mật khẩu: 9999
Vào ô bên dưới tại trang web лhayho. čom để đọc tiếp.
Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập nhảy hố chấm com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa Vui lòng liên hệ tại đây để lấy password! input.datnhap{background-image: url(https:// đây/wp-content/plugins/dat-pass/inc/lock.svg) !important;background-position: 8px !important;background-size: 18px !important;background-repeat: no-repeat !important;}

Danh sách truyện HOT