Lọc Truyện

Yêu Không Thể Yêu - Lâm Tĩnh Văn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 250

Trang Dật Thần và Châu Tư Dĩnh, trong hai người bọn họ, tôi có xu hướng tin Trang Dật Thần hơn, ít nhất cậu ta khinh không thèm lừa tôi. Châu Tư Dĩnh có lẽ đã bị cậu ta sắp xếp cắt bỏ tử cung trong tù, một chiêu quá tàn nhãn, có điều tử cung của cô ta mỏng như tờ giấy, mấy năm nay không ngừng phá thai, những đứa bé bị bỏ đi mới mà đáng thương nhất.

Tôi khó chịu trở vê nhà, lại phát hiện bọn trẻ vẫn chưa về. Rút điện thoại ra, phát hiện điện thoại hết pin, vội lấy điện thoại bàn gọi cho mẹ tôi. Đầu dây bên kia bà ấy vô cùng căng thẳng nói, “Mẹ và bọn trẻ đều đang ở nhà Dạ Dương, chính là căn biệt thự ngày trước của hai đứa!”

Tôi lái ô tô nhanh như bay, trên đường không quan tâm đèn xanh đèn đỏ, đây là hành vi phạm luật nhưng lúc này, là một người mẹ, tôi hoàn toàn không quan tâm nữa.

Tôi nhê nhại mồ hôi chạy tới, cửa mổ, không có bất cứ ai ngăn tôi lại, nghe thấy tiếng tôi đi vòng ra sau vườn, phát hiện Dạ Dương đang chơi cùng hai đứa trẻ. Ánh hoàng hôn chiếu lên người của họ, thật yên bình.

Một bức tranh đẹp như vậy, tôi không dám xen vào. Hỉ Lạc là một đứa trẻ vô tâm vô tư, có thể thích Dạ Dương, tôi không bất ngờ. Nhưng biểu hiện của Trường An mới khiến tôi bất ngờ.

Bọn trẻ trước đây cũng chơi cùng Damon, nhưng có vẻ không cười vui như lúc này, từ nhỏ chúng đã biết Damon là bố nuôi.

“Tĩnh Văn, mẹ không ngờ nó lại đột ngột tới, mấy vệ sĩ cũng đã phản kháng nhưng đều bị họ trói lại. Mẹ thấy nó không làm hại bọn trẻ, lại sợ ảnh hưởng không tốt đến con, nên mẹ không báo cảnh sát, cũng không gọi điện cho Damon. Dù gì nó cũng là bố bọn trẻ, chắc sẽ không làm hại chúng!” Mẹ tôi thận trọng đứng bên cạnh tôi giải thích, nhìn bà ấy như vậy. tôi cũng xót xa theo.

Tôi nắm lấy tay bà ấy, “Mẹ, mẹ không làm gì sai cả, mẹ đừng như vậy!”

Từ sau khi Quả Quả xảy ra chuyện, bà ấy luôn tự trách mình, vì vậy đối với việc tôi sinh hai đứa trẻ này, bà ấy vô cùng ủng hộ, là bà ấy đang bù đắp cho tôi, tôi hiểu hết!

“Mamil Mamil" Hỉ Lạc quay người ra nhìn thấy tôi liền chạy như bay tới, rồi như một cục thịt mặc váy công chúa lao tới, tôi vội cúi xuống, giơ tay ra ôm con bé vào lòng.

Dạ Dương cũng dắt tay Trường An đi tới, họ mới chơi được. hai tiếng mà đã thân thiết như vậy, đúng là khiến tôi ghen ty. Ở đây có vui không?” Tôi giúp con bé lau mồ hôi trên trán, cả người nhễ nhại mồ hôi, bắt buộc phải đi tắm nếu không sẽ bị cảm lạnh.

Vui ạ, rất vui ạ, chú nói với bọn con, khu vui chơi ở đây còn có phòng công chúa và hoàng tử, vốn chuẩn bị cho con và Trường An. Mami, chú cũng là người thân của chúng ta, đúng không?” Hỉ Lạc vô cùng vui vẻ, vẫy tay với Dạ Dương và Trường An, khoảnh cách của họ mới chỉ mười mét.

Từ nhỏ tôi đã dạy bọn trẻ, chỉ được đòi quà từ người thân. Bây giờ vấn đề này, tôi làm sao có thể trả lời con bé, chỉ đành gật đầu.

Nếu nói không phải, Dạ Dương ở ngay trước mặt, anh ấy chắc chắn sẽ tức giận, không chừng những lại nói ra sẽ càng kích động chúng tôi. Nếu nói phải, lời này tôi càng không muốn nói ra.

Ai ngờ Hỉ Lạc lại hét lớn, “Em trai, mamii đã nói rồi, chú là người thân của chúng ta, có nghĩa là chị thẳng, em thua. Lát nữa chị muốn chọn đồ chơi trước”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT