Lọc Truyện

Yêu Không Thể Yêu - Lâm Tĩnh Văn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 259

Loại phụ nữ xấu xa như tôi, nên bị treo lên đánh. Không được, tôi phải ra ngoài tìm anh ấy, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì ở Dương Thành, cả đời này tôi sẽ không được thanh thản.

“Lên xe đil” Tôi vừa ra khỏi cửa nhà, chuẩn bị lái xe đi tìm thì phát hiện Dạ Dương đã lái xe tới.

“Không cần, tôi tự lái xe!” Tôi đi tìm Damon, mang theo. anh ấy, không phải càng làm đối phương kích động sao? “Mặc dù tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng nhất định là có liên quan đến tôi, vì vậy tôi phải chịu trách nhiệm, hơn nữa cô cũng không quen đường ở Dương Thành bằng tôi, những nơi mà đàn ông hay đến cô càng không biết!” Dạ Dương đã nói đến vậy, tôi cũng lên xe của anh ấy.

Bây giờ phải đặt sự an nguy của Damon lên hàng đầu, anh ấy yêu cầu tôi lấy một bức ảnh sau đó gửi nhờ người tìm kiếm, hai chúng tôi vẫn chưa hề xuống xe, tôi cảm thấy anh ấy đang lái xe đi vòng vèo.

“Dừng xe, nếu chúng ta đã không đi tìm, vậy thì ở đây đợi tin đi!” Cùng anh ấy ở trong xe, tôi thấy không khí có chút ngột ngạt, không bằng đi bộ tìm.

“Chuyện chuyên môn giao cho những người chuyên nghiệp làm, tôi biết cô rất lo cho anh ta, nhưng đây là cách nhanh nhất. Tĩnh Văn, thực ra cô coi anh ta như người nhà chứ không phải tình yêu. Tôi rất biết ơn anh ta đã giúp đỡ mấy mẹ con, cho tôi còn có cơ hội để chuộc lỗi. Mấy năm nay, không phải tôi không nhớ cô, không phải không đi †ìm cô. Nhưng tôi không biết tìm cô rồi nói gì, làm gì. Cô cũng không muốn quay về, chứng tỏ cô cũng như tôi, vẫn chưa quên được cái chết của Quả Quả. Tôi đã từng trách cô vì tự mình quyết định, nhưng càng hận bản thân mình, tôi không thể tha thứ cho bản thân, không thể đối diện với cô!” Dạ Dương đột nhiên mở lòng ra, nói rất nhiều, mỗi một câu đều xuất phát từ đáy lòng. Hỉ Lạc và Trường An giống như sự cứu rồi mà ông trời ban cho chúng tôi, nếu không có chúng, tôi không biết năm năm qua phải sống như thế nào, tôi sẽ lại bị thù hận biến thành bộ dạng gì?

Nhưng vì có bọn trẻ, tôi lại một lần nữa có điểm yếu. “Lúc đó anh muốn giết tôi!” Tôi nhớ rất rõ, đêm đó anh ấy muốn giết tôi, sau khi tôi trở về, anh ấy vân muốn giết tôi, loại điên cuồng này là nỗi hận thấu xương, anh ấy đang hận tôi, cũng giống như tôi hận anh ấy.

Tôi hận anh ấy không bảo vệ được con, tôi hận anh ấy đến tận bây giờ vẫn chưa trả thù cho con bé.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT