Lọc Truyện

Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em - Chung Hi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Những câu nói này của cô, khiến cho sắc mặt của Bạc Lương Thần càng lúc càng sa sầm.

“Được lầm Chung Hi, cô đủ tàn nhãn”

Bạc Lương Thần gắn giọng nói ra một câu, “Vậy cô đi xem thử đi, xem xem có có thể làm cho đội xe này sống lại được không.”

Chung Hi nhìn thẳng vào anh, nói từng chữ, “Anh sai rồi, tôi không có năng lực lớn đến vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để vạch trần chân tướng.”

Ở Vân Thành, không phải tất cả mọi chuyện đều do anh †a một tay che trời.

Chắc chăn sẽ có một ngày, chắc chẳn sẽ có một chuyện và chắc chăn sẽ có một người mà Bạc Lương Thần sẽ không thể nào sắp đặt, không thể nào mua chuộc!

Chung Hi thu hồi ánh mắt, xoay người bỏ đi.

Bóng lưng của cô rơi vào trong mắt của người đàn ông, khiến trái tim anh vô cùng đau đớn.

Trợ lý Mẫn và chủ tịch Hà nhanh chóng bước vào.

“Bạc tổng, nên thế nào mới phải? Tôi vừa nhận được thư của luật sư, đội xe Hắc Mã thật kiêu ngạo, đây không phải là khiêu khích trằng trợn sao?”

Bạc Lương Thần vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy, “Nếu ban đầu các người giải quyết việc chung, thì cũng sẽ không xảy ra điều này.”

Nói xong, chủ tịch Hà cũng há hốc mồm.

'Vốn anh ta muốn nhân cơ hội này cố gảng nịnh bợ Bạc Lương Thần, tại sao bây giờ lại giống như bê đá đập chân mình vậy!

Thấy Bạc Lương Thần sắp dẫn người đi, chủ tịch Hà lập. tức đuổi theo, “Bạc tổng, chuyện đó...”

Cửa xe vừa đóng, trợ lý Mẫn ngăn anh ta lại, “Ý của Bạc tổng rất rõ ràng, hy vọng các người, giải quyết việc chung.”

“Chuyện này... Vâng vâng vâng, tôi hiểu rồi.” Chủ tịch Hà lúc này mới có phản ứng, lập tức sắp xếp người trả lời thư luật sư.

Hiệp hội đua xe nhất định sẽ tích cực phối hợp điều tra.

Nhưng nếu nói như vậy, chẳng khác nào thừa nhận đây là một tai nạn do con người gây ra, bàn tay gây tội ác đứng đằng

sau nhất định sẽ trả giá đắt.

Trong xe, Bạc Lương Thần xoa xoa mi tâm, vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì Ôn Nguyễn Nhi gọi điện thoại tới.

“Lương Thần, hôm nay anh có bận không? Bìa tạp chí lần trước em chụp đã ra mắt, em muốn đem cho anh xem”

Cô ta chỉ muốn biết Bạc Lương Thần đang làm gì!

Ánh mắt người đàn ông hơi tối lại, lạnh lùng nói: “Tôi phải đi công ty, không có thời gian.”

“Nhưng mà...”

Ôn Nguyễn Nhi còn muốn nói nhưng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.

Cô ta nhìn màn hình di động tối đi, nghiến răng căm hận.

Trong xe bảo mẫu, Tiểu Linh ngồi bên cạnh gượng cười trấn an cô ta, “Em cũng đừng nghĩ nhiều, người họ nhìn thấy ở khách sạn Crown có thể không phải là Chung Hi đâu, có thể nhìn nhầm đấy! Bây giờ cô ta không xu dính túi, chắc chắn không vào được cửa khách sạn đó đâu.”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT