Lọc Truyện

Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em - Chung Hi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

“Ngộ nhỡ, là Lương Thần mời cô ta đi thì sao!” Cô ta nhìn vào cơ thể ngày càng mập mạp bởi vì mang thai của mình, càng thêm lo lắng, “Tiểu Linh, lần trước chị nói có một thứ khiến cho đàn ông nghiện phải không!”

Tiểu Linh sững sờ, nói một cách mơ hồ: “Có thì có, nhưng bây giờ em đang mang thai, không thể cái kia được.”

Gần đây tuy Ôn Nguyễn Nhi mang thai, nhưng vẫn có thể nhận được một vài tài nguyên quảng cáo, sự nghiệp cũng có chiều hướng phát triển không ngừng, đều là bởi vì những nhà đầu tư kia muốn nịnh bợ Bạc Lương Thần.

Thứ họ nhắm trúng hoàn toàn không phải là năng lực công việc của Ôn Nguyễn Nhi, mà là tập đoàn Bạc thị phía Sau cô †a.

Nếu Ôn Nguyễn Nhi không có đứa trẻ trong bụng, thì tất cả sẽ kết thúc.

“Sợ cái gì! Bác sĩ nói em đã qua ba tháng, chỉ cần cẩn thận một chút là được.”

Hơn nữa, cô ta cũng đã thử với Tiêu Nghị, hoàn toàn không sao cả.

Cô ta không thể để cho Bạc Lương Thần cảm thấy cô đơn, nhất định phải làm tròn bổn phận của một người vợ mới được.

“Nguyễn Nhi, em suy nghĩ lại đi”

Tiểu Linh vẫn không yên tâm, nhưng ý Ôn Nguyễn Nhi đã quyết, “Chị mau chuẩn bị giúp em đi, em cần có vào tối nay.”

Bất kể như thế nào, cô ta cũng không thể để cho Chung Hi cướp Bạc Lương Thần đi.

Bên kia điện thoại, ánh mắt Bạc Lương Thần lạnh dần, anh thật sự đã cho Ôn Nguyễn Nhi quá nhiều cơ hội.

Nhưng cô ta không bao giờ biết ăn năn.

Nếu không phải băn khoăn cô ta đang thai đứa con của mình, thì anh hoàn toàn sẽ không nhúng tay vào chuyện của hiệp hội đua xe.

Bây giờ Chung Hi đã làm rõ mọi thứ, đối với Bạc Lương 'Thần cũng chưa chắc là chuyện xấu.

“Trợ lý Mãn.”

“Vâng, Bạc tổng” Trợ lý Mãn lấy lại tinh thần, chờ đợi Bạc Lương Thần ra lệnh.

“Đừng nhúng tay vào chuyện này nữa.” Truyện được cập nhật nhanh nhất tại  metruyenhot nhé cả nhà

Trợ lý Mẫn thoáng sửng sốt, nhưng vẫn nói, “Vậy Ôn tiểu thư...”

“Nhúng tay vào quá nhiều, trái lại sẽ khiến cho bên ngoài nghỉ ngờ, cứ để luật sư điều tra.”

Hai người kia đã rời khỏi Vân Thành, người của hiệp hội đua xe cũng sẽ che giấu một số băng chứng để tự bảo vệ mình.

Bỏ qua việc mọi thứ cuối cùng sẽ phát triển như thế nào.

Ít nhất, Chung Hi và những người khác sẽ phải tốn một phen suy nghĩ, đến lúc đó Ôn Nguyễn Nhi một mực khẳng định rằng mình không liên quan đến những người đó, thì không ai có thể làm gì được cô ta.

“Đợi đến khi cảm xúc của các fans đội Hắc Mã không còn cao nữa, hiệp hội đua xe cũng sẽ dễ dàng tạo thêm một chút áp lực, Lục Bắc là con trai duy nhất của nhà họ Lục, sớm muộn cũng phải về nhà kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, và chẳng mấy chốc sẽ quên đi chuyện đua xe.”

Nhìn cảnh đường phố lướt qua bên ngoài cửa sổ, trong mắt Bạc Lương Thần tràn ngập sự lạnh lùng, “Chung Hi, rốt cuộc thì cô vẫn tin nhầm người."

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT