Lọc Truyện

Chàng Rể Bác Sĩ - Diệp Phi (tác giả Diệp Phàm)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2054

Sau khi chặn chân Diệp Phi (Phàm), hắn lại rẻ vào phía sau lưng nhà vệ sinh.

Hắn ta cũng kéo một tấm bảng cản đường.

Diệp Phi (Phàm) nhảy khỏi bụi cỏ, nhảy qua mấy chậu hoa, rồi đá văng tấm gỗ chắn đường.

Vừa mới đá vào tấm gỗ cao một mét, Diệp Phi (Phàm) đã nghe thấy tiếng gió rì rào kéo đến.

Một thanh gỗ hung tợn quét qua.

“Hừ—” Diệp Phi (Phàm) không kịp chạy trốn nên chỉ có thể giáng một cú đấm vào cây gậy.

“Ân”

Một tiếng ầm vang lên, nắm đấm chạm vào thanh gỗ, Diệp Phi (Phàm) không lùi bước, nhưng thanh gỗ đã gãy làm đôi.

“Đùng” Nhìn thấy khuôn mặt ngang tàng của Diệp Phi (Phàm), khuôn mặt người đàn ông mặc áo xám bị bạc màu, tay trái giơ lên, một lượng lớn bột làm phồng mắt Diệp Phi (Phàm).

Diệp Phi (Phàm) nhắm mắt rút lui nhanh chóng, nín thở không cho hít bột vào người.

Người áo xám không lãng phí cơ hội, hai mắt chợt híp lại, lạnh như băng.

Anh ta giống như một con rắn độc đột nhiên lao ra, lộ ra những chiếc răng nanh nguy hiểm nhất, từ trong lớp bột lao về phía Diệp Phi (Phàm).

Diệp Phi (Phàm) ngửi được nguy hiểm khóe miệng, thân thể đột nhiên co rút lại, lùi về sau một bước.

Gần như ngay khi rời khỏi nơi này, người đàn ông mặc áo. xám đã cầm thêm một thanh kiếm võ sĩ trong tay, như sấm vang chớp giật quét qua chỗ Diệp Phi (Phàm) vừa mới đứng.

Im hơi lạng tiếng, nhưng với một sát khí.

Diệp Phi (Phàm) đã trốn, nhưng một cây nhỏ đã bị gãy làm đôi.

“Khốn nạn".

Nhìn thấy tập kích lại thất bại, người mặc áo xám gầm lên, tại Diệp Phi (Phàm) mười tám đao.

Đao kiếm ác liệt, đao kiếm chấn động

Thuốc súng đã hoàn toàn bốc cháy.

“Muốn chết”

Nhìn thấy đối thủ tàn nhẫn như vậy, Diệp Phi (Phàm) ánh mắt sắc bén, không ngừng kiềm chế hung hăng! Anh ta sử dụng Nghênh phong liễu bước để tránh mười tám thanh kiếm vô tận của đối thủ, và sau khi tránh được hàng loạt kim độc, phi tiêu độc và bột độc của đối phương, anh ta dùng một nắm đấm tung ra.

Với cú đấm này, Diệp Phi (Phàm) đã đánh trúng cổ tay đối thủ khiến thanh kiếm võ sĩ văng ra ngoài.

Nếu phải bắt được, Diệp Phi (Phàm) sớm đã giải quyết hắn ta r “Muốn chết”

Thanh kiếm võ sĩ tuột ra, người đàn ông mặc áo xám bật dậy từ mặt đất, phóng ra hàng chục mũi kim độc để chặn anh ta, và lao về phía khu đông đúc của công viên. 

Dù trời sáng và hơi se lạnh nhưng trong công viên vẫn tấp nập người ra vào, nhiều người già và trẻ em đang luyện quyền hoặc nô đùa.

Người đàn ông mặc áo xám muốn thoát khỏi Diệp Phi (Phàm) qua đám đông hỗn loạn.

Chỉ là Diệp Phi (Phàm) cứ dí sát theo phía sau hắn ta, hệt như mèo bắt chuột.

Sau khi chạy và đuổi theo, mặc dù có rất nhiều tiếng ồn nhưng những người trong công viên không quan tâm, nghĩ rằng đứa trẻ nào ăn no rồi chay rượt đuổi nhau. Chạy được hơn mười phút, người mặc áo xám đến hồ nước trong công viên, nhìn thấy Diệp Phi (Phàm) như: bóng ma không tan chạy theo, hắn ta liền quay người lại tấn công.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT