Lọc Truyện

Chàng Rể Bác Sĩ - Diệp Phi (tác giả Diệp Phàm)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2055:

Cùng lúc đó, hai tay hóa thành quyền đấm, cùng với tiếng hú như cuồng phong, đột ngột tấn công mãnh liệt.

“Bịch bịch”

Đòn quyền đập vào mạnh mẽ như cơn sóng dữ dâng trào. Sau ba chiêu, toàn thân người đàn ông mặt áo xám run rẩy, tuy là hắn ta dùng toàn bộ sức lực, nhưng gặp phải đòn tấn công như vậy quả thật là không chịu nổi.

Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước để ổn định lại.

Diệp Phi (Phàm) không dừng lại ở đó, đột ngột dùng toàn thân nhảy lên.

Ngón chân như một con dao thép, với lực bẻ một cây tre, nó sẽ chém về phía đầu của đối phương.

Diệp Phi (Phàm) nắm đấm cứng rắn, và đôi chân sắc bén. Cú đá dữ dội này rất nhanh và tàn nhấn, đến nỗi người mặc áo xám còn không kịp phản ứng, chỉ có thể ôm hai †ay trước ngực.

“Bịch Bịch Bịch”

Trong tích tắc, Diệp Phi (Phàm) đá thêm chục cước nữa. Người đàn ông mặc áo xám cảm thấy cánh tay của mình sắp nổ tung, cả người tông mạnh vào một cái cây.

Một tiếng răng rắc, hăn ta đã tông ngã cái cây xuống đất, và phun ra một ngụm máu.

“Đừng kháng cự, ngươi không phải đối thủ của ta, đầu hàng đi”

Diệp Phi (Phàm) vặn vẹo cổ đi về phía người đàn ông mặc áo xám: “Ta không dùng một chiêu để giết ngươi, không hạ người nhanh chóng chính là muốn dò xét lai lịch của người”

“Bây giờ thì ta biết rồi, người có thể nhận thua”

Diệp Phi (Phàm) cười một cách tinh nghịch: “Nếu không thì người sẽ chịu khổ nhiều”

“Chết—” Bị sỉ nhục như vậy, người áo xám gầm lên, cánh tay rung lên, lại là hai phi tiêu bắn ra.

Diệp Phi (Phàm) di chuyển người, phi tiêu không bay trúng.

Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo xám nhân cơ hội chạy thoát, chạy được mười mấy mét, nhìn thấy Diệp Phi (Phàm) lại đuổi theo, hắn ta đột nhiên tông vào giữa đám trẻ đang tò mò xem kịch.

Hắn ta một tay túm lấy một đứa trẻ, một đứa bé gái va vào Diệp Phi (Phàm), một đứa bé trai va xuống hồ.

“A—” hai đứa trẻ hét lên, và những đứa trẻ khác sợ hãi bỏ chạy.

“Thăng khốn”

Diệp Phi (Phàm) vô cùng tức giận khi nhìn thấy điều này, sự vô liêm sỉ của Dương Quốc Nhân ngoài sức tưởng tượng của anh ta, nhưng anh ta không còn cách nào khác vào lúc này.

Chỉ có thể nhảy lên để chụp lấy đứa bé gái hét lên.

Sau đó, anh ta lại vươn vai, băng qua hồ nhanh nhất có thể, tóm lấy mắt cá chân của đứa bé trai và cứu cậu ra khỏi hồ.

Người đàn ông áo xám sửng sốt trong giây lát, dường như không ngờ Diệp Phi (Phàm) lại dũng mãnh như vậy, có thể cứu được cả hai người.

Hắn ta còn nghĩ rằng Diệp Phi (Phàm) sẽ rơi xuống hồ khi cứu người.

Với sự chần chừ này, Diệp Phi (Phàm) đã đặt đứa trẻ xuống và đuổi theo hắn ta.

Người áo xám chỉ có thể thảm hại chạy thục mạng, nhưng không thể thoát khỏi Diệp Phi (Phàm), khoảng cách lại bị thu hẹp.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT