Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3017:

Thượng Quan Mặc xoay người: „Anh tĩnh dưỡng cho tốt đị! Tôi trở về”

Thượng Quan Mặc rời khỏi nơi này, lên một chiếc xe sang thương vụ phiên bản dài, Thập Thât ngôi ở chỗ tài xê lái xe, lung Quan Mặc nghiêng mặt nhìn phong cảnh vụt qua bên ngoài cửa số.

Đã hơn trọn ba tháng rồi, cô biến mất lâu như vậy, mặc anh làm sao tìm kiếm, cô không hề xuất hiện trước mắt anh.

Cô hiện tại đến tột cùng ở nơi nào?

Lễ nào, cô không hề nhớ đến anh sao?

Thượng Quan Mặc chìm trong suy nghĩ, lúc này Thập Thất đột nhiên nhận được một cú điện thoại, anh ta xuyên qua kính chiêu hậu nhìn VỆ phía Thượng Quan Mặc, thấp giọng báo cáo: “Chủ nhân, vừa mới nhận được †in tức, đã tìm 'được Lục Họa Công chúa”

Cái gì?

Thượng Quan Mặc bát ngờ ngãắng đâu.

Lục Họa bị mang ởi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong một biệt thự tịnh dưỡng, chín tháng rồi nên bụng, cô rất lớn, bởi vì lúc trước lấy tâm đầu huyết cho Thượng Quan Mặc, tháng càng lớn, cơ thê cô càng Suy yêu, cũng may có Hạ Tịch Quán dốc lòng chăm sóc, cho nên bây giờ cô rất bình an.

Lục Họa mặc chiếc đầm tráng rộng thùng thình, đồng đi xuân vê, vạn vật nảy nở, cô đứng ở trước cửa số vuốt ve bụng mình.
  

Lúc này bé con bên trong đá cô một cái.

Lục Họa nhếch môi, hiện tại bé con mỗi ngày đều sẽ vận động với cô, bé con dường như rất hoạt bát hiếu động, có bé con làm bạn, cô không hề cảm thấy buồn chán khổ sở. Chỉ là, nơi đây không có Thượng Quan Mặc.

Đã lâu như vậy, cô chưa gặp lại Thượng Quan Mặc.

Lục Họa dịu dàng vuốt ve bụng mình, nhỏ giọng hỏi: “Bé con, có phải con rất nhớ bố con hay không?”

Bé con bên trong lại đá cô một cái, phảng phất đang nói cho cô biết "Đúng vậy, con rất nhớ bó.”

Trong hai mắt Lục Họa lộ ra phiền.

muộn nhàn nhạt và nỗi nhớ sâu nặng, cô lầm bẩm: “Bé con, không qua bao lâu, chờ con sinh ra, mẹ sẽ giao con cho bó, đến lúc đó hai bố con có thể đoàn tụ, mẹ tin tưởng, bố sẽ là một người bồ rất tốt, bố Sẽ yêu thương, thay thế mẹ yêu con”

Cơ thể mình mình rõ ràng nhất, Lục Họa biết cơ thê cô đã là nỏ hết đà, trước đây đối mặt với lựa chọn giữa giữ mạng bản thân hay giữ đứa bé, cô đã chuẩn bị tâm lý. Đợi cô sinh bé con ra, cô chắc chắn sẽ không còn ở đây nữa, sẽ không.

thể ở bền bé con, cũng không thê ở bên anh.

Vốn dĩ cô có thể thản nhiên đối mặt cái chết, nhưng bây giờ cô bắt đầu quyên luyên, tham lam cùng không nỡ, cô thật sự ước mình có thê có nhiều thời gian hơn nữa, đề cho cô nhìn con lớn lên, đề cho cô nhìn chàng thiếu niên cô đã từng thích nhật trở thành người bồ.  

Lúc này Hạ Tịch Quán đi đến: “Họa Họa”

Lục Họa quay đầu: “Mẹ”

“Họa Họa, ngày dự sinh sắp đến rồi, bát cứ lúc nào đều

có thể sinh non, cho nên trong khoảng thời gian này con phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên suy nghĩ bậy

bạ” Hạ Tịch Quán dặn dò.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT