Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3018:

Lục Họa nhất thời cảm thây rất áy náy, trong khoảng thời gian này mẹ đêu ở cùng cô, mẹ là một bác sĩ, chăm sóc người bị thương, thời gian của bà rất quá báu, nhưng là cô vẫn bá chiếm thời gian của mẹ.

“Mẹ, vậy mẹ mau đi đi ạ, có thím Lý”

ở chỗ này, mẹ không cân lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt bản thân” Lục Họa cười nói.

*Tên nhân vật thím Lý trước đây là thím Chu, tác giả đổi tên.

Hạ Tịch Quán gật đầu: “Ừ, vậy mẹ chuẩn bị xuất phát”

Hạ Tịch Quán chuẩn bị lên đường, ngay lúc con gái mình sắp sinh bà phải đi ra ngoài một chuyên, bởi vì bà chẳng những phải cứu cháu mình, còn muôn cứu con gái mình. Trong khoảng thời gian này bà vẫn luôn nghĩ cách, nghĩ một cách có thể giữ cả mẹ lẫn con, hiện tại bà còn thiếu một phương thuốc, cho nên bà phải tự mình ra ngoài một chuyến.

Hạ Tịch Quán đi, rất nhanh đã đến buổi tối, thím Lý mang cơm tối ngon miệng đến: “Công chúa, ăn cơm tối thôi” “Dạ” Lục Họa ngồi xuống bắt đầu dùng cơm.

Thế nhưng rất nhanh cô “a” một cái tiếng, thì ra bé con trong bụng lại đá GÓ.

Thím Lý vội vàng xoa xoa bụng cho Lục Họa: “Công chúa, cậu nhóc lại đá con à, thím dhấy cậu nhóc này xấu như bố nó ây”
  

Ký ức của thím Lý đôi với Thượng Quan Mặc vẫn còn mới mẻ, mây tháng trước anh dám mang Lục Họa vệ phủ đệ của mình khi dễ cô một trận, xem ra cậu nhóc này di truyền tính cách của bồ mình.

Thế nhưng thím Lý lại cảm thấy không đúng: “Thím thầu Thượng Quan Thiếu chủ kia cũng không giống người hoạt bát nghịch ngợm, Công chúa con lại ngây thơ hôn nhiên, cũng không biệt tính cách bé con đến tột cùng sẽ giống

Lục Họa đã thật lâu không nghe đến tên Thượng Quan ặc, hiện tại đột nhiên nghe nói, cả người cô ngần ra. Thím Lý thấy biểu cảm Lục Họa như vậy mới ý thức được mình nói sai, bà xin lỗi: “Công chúa, xin lỗi, xem cái miệng thím này, lại nhắc, đến chuyện thương tâm của con rôi” „* Họa câu môi cười cười: “Thím ý, thím nói gì thế, con không sao đều “

“Vậy chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi!”

Lục Họa ăn xong cơm tối sau đó liền tắm, sau đó nằm ở trên giường ngủ, cô nằm mơ thấy Thượng Quan Mặc.

Cô nằm mơ thấy thuở thiếu niên của anh, thiếu niên thanh bần tuần mỹ kia, cô cũng năm mơ thấy lúc anh trưởng thành, ký kết hôn ước với cô, sau đó cô cũng mơ tói mình mang thai, anh sắp làm bó.

Cuộc sống của cô và anh mấy năm nay đã đi qua những khoảnh khắc tốt đẹp nhất, từ gặp nhau quen nhau đến yêu nhau, bây giờ quay đầu nhìn lại đoạn đường này, cô và anh ngoại trừ đôi bên, cũng không có bắt luận kẻ nào.

  

Lục Họa cảm thấy trong lòng vừa ngọt vừa chua, trong hỗc mắt ươn ướt hơi nước, hàng mi run lên, có hai giọt lệ từ khóe mắt trượt xuống.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT