Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Nó vừa đứng dậy cũng vừa là tiếng chuông vào lơp luôn . Nó và Nam cố lết đến lớp , vừa ngồi vào bàn thì cô giáo xinh đẹp lại bước vào :

-hello mấy cưng !! ừm hứm ngồi đi mấy đứa a hí hí _ bà cô xinh đẹp nhí nhảnh chào rồi tiếp tục nói tiếp :

-e hèm mấy cưng cụa chụy ò hôm nay lớp ta đón thành viên mới nha um moanh há há vô đi em_bả nới rồi cười điệu rồi bảo học sinh mới vào .

Ai đấy nhờ ? ai mà lại xuất hiện vào lúc này vậy nhờ ? phải hắn không ? dĩ nhiên là.....................................................KHÔNG . Học sinh mới bước vô , chưa gì hết cả lớp đã trề môi tỏ vẻ không thích , nó và Nam còn chẳng buồn liếc mắt 1 cái bởi ai cũng đang bận làm việc riêng vả lại không cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này lắm

Nào quay lại nhân vật của chúng ta , đây là 1 học sinh nữ , du học sinh từ Pháp mới chuyển về , nhà thì sang bố thì làm quan , nói chung là ảnh hưởng đến tầm cỡ quốc gia . Cô ta là con 1 và là con gái cưng của tập đoàn đá quý nổi tiếng Hắc thị . Cô ta là Hắc Hải Yến . ( nghe cái họ Hắc gian gian ác ác sao ấy mọi người nhờ :v đúng như thế lồi bởi cô ta là nhân vật phải diện cơ mà ) . Với vẻ đẹp quyến rũ và tinh tế , cô ta khá là gây mưa gây bão với lũ đàn ông . Với body khá là chuẩn , nhất là vòng 1 mê hoặc rất nhiều lũ hám gái . Cô ta thishc tụ tập ăn chơi , đọc ác vô cùn g, dùng mọi thủ đoạn để đạt được cái mình muốn . Luôn luôn giả vờ ngoan hiền trước mặt người khác nhưng thật ra là 1 con quỷ đội lốt người , ác và tàn nhẫn vô cùng . Không biết võ chỉ ỷ có tiền rồi mướn nhiều đàn em thôi chứ chẳng gì hay ho cả . Hơn cả thế cô ta là 1 người phụ nữ lăng loàng ( vì sao gọi là phụ nữ , bởi từng làm mẹ 1 lần rồi , lăng loàng với đám bạn trai giàu có đâm ra là vô tình có con với họ , bố mẹ cô ta không nói gì vả lại còn ủng hộ đi phá thai rồi từ đó còn cưng chìu cô ta hơn ) Nói chung là 1 người phụ nữ không ra gì , đẹp cơ mà không hoàn hoàn là tự nhiên , hơn 50% là nhờ kem phấn . Còn về cái độc ác và thủ đoạn ra sao thì đọc tiếp sẽ rõ ạ .

Cô ta giả vờ nở 1 nụ cười baby nhưng tiếc là chả có ai thèm để ý cả . 11a mà lại đùa , lớp này chả thích loại như thế . Váy cô ta mặc xem kìa , còn kiểu với chả cách , váy nhà trường đáng nhẽ là phải dài lắm thế nào mà cô ta lại cắt ngắn lên đến đùi thế kia ? mê hoặc đàn ông à ? . Áo thì mặc không bấm cả khuy cơ , đê bật 1 khuy áo ở trên vòng 1 thoắt ẩn thoắt hiện làm cho cô ta thêm phần quyến rũ . Tóc màu hung đỏ xõa dài lại còn cài thêm 1 cái cài tai mèo nho nhỏ nữa chứ .

Cô giáo xinh đẹp nhìn cách ăn mặc và gì gì đó đã tỏ vẻ không thích rõ nhưng vẫn gượng cười cho cô ta chút sĩ diện :

-ừm em giới thiệu về bản thân đi !!- đáng nhẽ thường thì với nhưng học sinh xih đẹp lại được cô mến thì sẽ gọi là cưng đằng này lại xưng em vậy thấy rõ cô không mấy thiện cảm gì với cô ta cả .

-vâng ạ !! em là Hắc Hải Yến , em từ Pháp mới trở về và em là con gái độc nhất của tập đoàn Hắc thị ạ _ả cười tươi cố ý nhấn mạnh 2 chữ Hắc thị , làm cả lớp càng không thích mặc dù gia thế vẫn kém cô ta rất nhiều .

-ừ em có thể chọn chỗ ngồi cho mình _coo giáo lười biếng cười nói

Cô ta giả vờ cười rồi nhìn sơ hết 1 lượt rồi dừng lại phía nó , cô ta ngẩn người với cái vẻ đẹp này . Như là thiên sứ vậy còn gấp trăm lần cô ta cơ , nhìn kìa cái lông mi cong vút đang chớp lên rồi rũ xuống trông mới đẹp làm sao . Đôi mắt màu hổ phách 100% mà chả nhờ lens gì cả , làn da còn mịn trắng hơn cả em bé , đôi tay trắng nõn mềm mại đang lướt nhẹ trên màn hình ipad . Hơi cúi đầu xuống để chơi game , nên nhưng sợi tóc rơi ra khỏi dây buộc cứ phất phơ phất phơ nhìn quyến rũ vô cùng . À còn nữa , không thể bỏ qua điểm này cái đôi môi ấy sao mà ngọt ngào đỏ mọng thế kia chứ . Cứ chúm chím mấp máy nói gì đó không rõ trông càng quyến rũ hơn .

Trong mắt cô ta giờ đã có chút hận , chút ghen tỵ bởi vì sao nó lại có 1 cái vẻ đẹp như thế chứ . Ánh hận rõ ràng trong mắt cô ta thấy rõ . Nhưng cô ta vẫn cố giả tạo , làm mắt dịu lại rồi vừ nở nụ cườ mỉm e thẹn , cô ta bước xuống chỗ nó ngồi , nó và Nam ngồi bàn thứ 4 cô ta ngồi bàn thứ 3 trên nó . Cô tả lại vờ quay xuống cười chào nó :

-chào bạn mình tên là Hắc Hải Yến rất mong bạn giúp đỡ_ả cười tươi chờ nó bắt tay . Nó chẳng buồn liếc ả 1 cái nào , tay vẫn lướt màn hình trồng cây . miệng thì đang nhai lạc singum . Nó rời 1 tay 1 tay vớ lấy 1 viên kẹo ném vào tay ả coi như viên kẹo đó thay tay mình bắt tay với ả , nó hờ hững đáp :

-chào , vui _ý nó chào rất vui được gặp cô , nó không muốn phí lời với những loại người như ả , ả vẫn chưa thua , vẫn tiếp tục cười nói :

-ừm !! bạn có vẻ khó gần ha hihi không sao đâu mình hiểu mà cơ mà bạn xinh đẹp quá đấy nha nếu vô tình mà để dao nó cứa lên thì chậc chậc sẽ đau và xấu xí lắm nhờ ?_ả ta cố ý nhấn mạnh giống như đang cảnh cáo nó vậy . nó đương nhiên hiểu ngụ ý của câu nói đó , tuy nhiên chỉ nhếch mép cười 1 cái cho qua chuyện . Ả ta cũng biết điều nên cười rồi quay lên không nói tiếng nào nữa.........hết chap  

Danh sách truyện HOT