Lọc Truyện

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Dịch: Mink

***

Trong nhóm siêu pháo điện từ.

- Tố Thiên Cơ: Ta cảm thấy mình sắp mở cơ nhân tỏa rồi! Sau khi ta chơi RE 2 thì lực không chế và phản ứng tăng lên rất nhiều:cười to:

- Đường Vũ: Ta cảm thấy mình sẽ mở khóa cấp một ngay sau khi ta vượt qua màn một!

- Khương Tiểu Nguyệt: Ta cảm thấy mình cũng sắp mở khóa cấp 1 rồi!: Tiểu Nguyệt tỏ ra đáng yêu:

Chú nai con: Ha ha ha, ta cảm thấy mình cũng sắp mở cơ nhân tỏa!

- …

- Nạp Lan Hồng Vũ: Lão phu cảm thấy mình sắp đạt đến cấp ba rồi!

- Tố Thiên Cơ: Phụt!

- Khương Tiểu Nguyệt::hoảng sợ:

- Tông Võ::lão bản vỗ tay:

Phương lão bản đọc xong tin nhắn. Hắn rất muốn đánh người.

Lúc này Hải Luân đã bị Licker cắn chết, zombie cắn chết và rất nhiều kiểu chết khác nữa. Nàng đã chết hơn vài chục mạng.

Nàng trợn mắt há mồm nhìn nhân vật trong màn hình nhẹ nhàng tránh đòn tấn công và nắm giữ lực lượng cơ thể.

- Hình như ta cũng mở cơ nhân tỏa rồi…

- Ta lợi hại như vậy sao?



Ngay khi nàng muốn tiếp tục nghiên cứu thì…

- Kẽo kẹt…

Nàng suýt chút nữa ngã ngửa ra sau.

Lão bản xuất hiện và nói:

- Đến giờ đóng cửa!

- A…

Nàng sợ quá chạy chối chết ra bên ngoài.



Trong gia tộc liệt diễm điểu và hoa kinh cức..

Mặc dù đang là đêm khuya, phòng hội nghị vẫn sáng đèn.

Ở vị trung trung tâm, một người đàn ông mặc quân phục màu trắng, đeo rất nhiều huân huy chương. Gã có vẻ là một người đa mưu túc trí.

Một người đàn ông trung niên gầy yếu, tóc đen ngồi bên cạnh gã. Người này đang tỏ ra rất nghiêm túc.

Ở giữa bàn, một tấm bản đồ của đại lục Tiên Di đang trải rộng. Ở trên nó, tất cả các quốc gia, địa vực đều được tiêu kí, ghi chú rõ ràng.

- Có tình báo gì mới sao?

Gã hỏi.

- Đây là tình báo mới nhất, Á Lực Sĩ các hạ. Bọn chúng đã phá hủy thông đạo nên chúng ta phải tấn công mạnh mẽ nếu không muốn bị chặn lại.

Á Lực Sĩ nhíu mày:

- Bọn thổ dân đã bắt được ba người chỉ huy của quân tiên phong. Tuy bọn họ cũng không thông minh lắm nhưng có lẽ đám thổ dân có thủ đoạn gì đó nên chúng ta cần phải đề phòng.

- Ta nghe nói bọn chúng có bảo vật của tiên nhân thời cổ đại để lại.

Gia chủ gia tộc hoa Kinh Cức nói. Gã là một người đàn ông gầy yếu. Gã chỉ vào Thiên Uyên hải vực và nói:

- Chúng ta là bên tấn công, bọn chúng phòng thủ. Nơi này chắc chắn đã bị bố trí thiên la địa võng nên ta nghĩ chúng ta có thể tránh chỗ này ra và tấn công nơi khác.

- Nếu vậy chúng ta sẽ lâm vào thế bị động, Lai Nhân các hạ.

- Nhưng chúng ta không có lựa chọn khác. Tinh nhuệ của gia tộc hoa Kinh Cức không phải vật hi sinh, không thể chịu chết ở đây. Chúng ta cần một chiến thắng! Ta không dám cam đoan là nếu chúng ta gặp phải một thất bại nữa thì kết quả sẽ như nào!

Lai Nhân gào thét.



- Vậy các hạ muốn thế nào?

Gã chỉ vào Tây cực vực và Hoang Hải vực nói:

- Chúng ta sẽ tấn công chỗ này và chỗ này. Đây là vùng biên giới nên phòng thủ của bọn chúng là yếu nhất. Hơn nữa theo tình báo thì thực lực ở hai chỗ này cũng là yếu nhất. Chúng ta sẽ dốc toàn lực đánh cho bọn chúng trở tay không kịp và đặt vững cơ sở trước đã rồi mới tính đến chuyện chiếm lĩnh…

Gã lại chỉ Thiên Uyên hải vực:

- Sau đó chúng ta sẽ chiếm nơi này. Lúc đó mọi thứ đã kết thúc.



Hải Luân tỏ ra coi thường đám đồng nghiệp đang buôn dưa lê.

Ngay khi nàng bước ra quán net nàng đã cảm thấy mình mở khóa cơ nhân tỏa rồi!

Chắc chắn là thế! Nếu không thì lực lượng và phản ứng của nàng không thể tăng cao đến vậy được!

Nếu Phương lão bản biết suy nghĩ của nàng thì…

- Định mệnh, ngay cả ta đánh với quái vật nhiễm T virus lâu như thế còn chưa mở cơ nhân tỏa mà đám người này đều mở hết cấp một, cấp hai, thậm chí là cấp ba! Sao các ngươi không lên trời luôn đi!

Trong trò chơi, Nạp Lan Hồng Vũ điều khiển Lý Ngang đang cầm dao găm.

Đối thủ của lão là một người to lớn mặc áo blouse, một cánh tay của gã rất cường tráng và có một con mắt ở trên đó. Đây chính là Uy Liêm.

Uy Liếm chính là người sáng tạo ra G virus và gã đã tự tiêm nó vào cơ thể chính mình và biến thành quái vật như này.

Đây là quái vật mạnh hơn cả Mr. X, nó tương đương với tu sĩ có cảnh giới chân hồ. Thậm chí nếu chỉ tính riêng tốc độ và sát thương thì nó còn mạnh hơn rất rất nhiều!

Trong trò chơi nhân vật chính chỉ là người bình thường, có chút võ nghệ nhưng chung quy họ vẫn là người bình thường.

Nói cách khác đây là trận chiến giữa người thường và tu sĩ có cảnh giới chân hồ!

Hơn nữa lão lại chỉ sử dụng dao găm để đối mặt với quái vật kia mà không hề đụng tới những vũ khí hiện đại.

Đây là yêu cầu độ khó cao nhất với người chơi.

Nạp Lan Hồng Vũ điều khiển Lý Ngang, lão vẫn bất động

Uy Liêm gầm lên và lao lên như một viên đạn pháo.

Nạp Lan Hồng Vũ vẫn nắm chặt dao găm, bình tĩnh đứng yên.

Lão hơi nghiêng người, nhanh như cá trạch để né tránh đòn tấn công.

- Định mệnh cuộc đời!

- Di chuyển hình chữ Z!

Đám người đứng xem hét lên.

Ngay sau đó dao găm cắt qua mắt của con quái vật!

Con mắt ở trên cánh tay Uy Liêm phụt máu như suối phun!

- 666!

- Quá hay!

Sau đó Uy Liêm bắt đầu biến đổi. Thân hình gã biến to hơn và gương mặt cũng chuyển di xuống giữa ngực.

Tay phải hóa thành một cánh tay thú vật dài gần mét! . Truyện Tổng Tài

Nạp Lan Hồng Vũ nhìn chằm chằm chữ GAME OVER! trên màn hình. Lão tháo kính VR, lắc đầu.

- Kinh khủng! Chỉ dùng dao găm để đánh qua giai đoạn một!



Trong Lưu Vân đạo cung.

Tố Thiên Cơ lơ lửng giữa không trung. Trên trời mây đen vần vũ, sấm sét ầm ầm!

Tia chớp lóe lên liên tục như muốn xé rách bầu trời. Vô số tia sét hội tụ trước ngực của nàng tạo thành một quả cầu.

- Thành công!

Nàng theo bản năng nhìn xuống ngực của mình. Nó vẫn bình thường chứ không phải xẹp lép nhưng ta trở nên mạnh mẽ như trong phim.

- Siêu Tố Thiên Cơ pháo!
Danh sách truyện HOT