Lọc Truyện

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Dịch: Mink

***

Gần đây Hải Luân luôn cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên vì…

Trước đây nàng vào bí cảnh để tăng thực lực nhưng nàng chỉ phải làm mỗi việc lặp đi lặp lại là đánh chết quái vật, hết lần này đến lần khác cho đến khi hoàn thành phó bản.

Nhưng trong bí cảnh RE 2 này, nàng phải rèn luyện đủ loại kĩ xảo, rất nhiều bối cảnh mới lạ và cả cốt truyện nữa.

Ngày nào nàng cũng háo hức để được đến quán net và tiếp tục khám phá cốt truyện của trò chơi.

Trước kia mỗi khi vào phó bản nàng chỉ nghĩ là hôm nay sức mạnh sẽ tăng thêm bao nhiêu nhưng bây giờ nàng chỉ muốn khám phá cốt truyện mà không quan tâm đến thực lực.

Nàng lắc đầu để tránh suy nghĩ lung tung nữa.

Bởi vì hôm nay nàng có nhiệm vụ mới.

Một đám thành viên của đoàn kị sĩ Griffin đang đi cùng với tiểu đội tinh linh đến quán net.

Đội trưởng Evan ngẩng đầu nói:

- Quán net Khởi Nguyên?

- Nó mở từ khi nào vậy?

- Hình như cửa hàng này mới mở…Hình như gần đây cửa hàng này khá nổi tiếng…

Một nữ kỵ sĩ nói.

- Lan Sắt các hạ, ngài có muốn đi vào thử xem hay không?

Đội trưởng hỏi.

Trong quán net đang không có người nào ngoài lão bản.

Hắn đang chán chường thì hai nhóm người đi vào.

- Tốt lắm, cô là Sắt Kéo tiểu thư phải không? Tầm tuổi này đã gia nhập vào nhóm của Lan Sắt các hạ thì cũng không hề tồi đâu.

Đám người vẫn tiếp tục trò chuyện.

- Lão sư của Evan các hạ chính là đại sư nổi tiếng nhất quốc gia, ta không đáng để so sánh.

- Ta nhớ được là Lan Sắt các hạ cũng là đại sư kiếm thuật nhỏ tuổi nhất của Ngân Nguyệt vương quốc.

- Đây chắc là bí cảnh sơ cấp nhất…

Bọn họ vừa trả tiền vừa nói chuyện.

Sau khi ngồi máy mười giây

- GAME OVER!

- ???

Không ai nói chuyện tiếp.

Không khí trầm lặng.



- Đám gà qué này mà dám tự xưng Đại sư, kiếm thánh à….?

Crane cầm lon coca đi ngang qua. Gã tỏ ra rất hung hăng, liếc nhìn bọn họ.

Hải Luân đang hưng phấn định mở máy thì:

- Phụt…

Evan thò mặt ra từ máy tính đối diện với nàng:

- …

Lan Sắt quay đầu lại từ máy phía sau nàng:

- …

- …



Tại phía bắc Tam Thánh tông. Đây là một vùng đất hoang vu, không có người sống. Đột nhiên bầu trời tối đen, sấm sét đùng đoàng!

Đồng thời ở Thần Tinh hải vực, hiện tượng này cũng xuất hiện.

- Ầm!

Sấm sét màu đen phá hủy nhà cửa!

Tại vùng cực tây của Linh châu, hiện tượng này cũng xuất hiện!

Lão bản nhận được thông báo của hệ thống.

- Ting, số lượng người chơi trong quán net đã đạt mục tiêu, mở khóa thành tựu: Sơ cấp kỹ xảo.

Mở ra nhiệm vụ: Kỹ gần như đạo.

- Nội dung: Mốc 1: Số người đạt kỹ xảo sơ cấp: 10000 người.

Phần thường: Phim Quyết chiến Tử Cấm thành!

Mốc hai: Số người đạt kỹ xảo sơ cấp: 50000 người.

Phần thưởng: Thái cực Trương Tam Phong.

Đa phần tu sĩ và võ giả ở thế giới này đều không biết kỹ xảo cực hạn là gì.

Cho nên bọn họ chủ yếu truy cầu sức phá hoại.

Kỹ xảo cực hạn tiến thêm một bước nữa chính là “đạo”.

Phương lão bản nhìn thấy giá tiền của bộ phim mới: Kích hoạt bốn linh tinh, thời hạn ba ngày, mỗi người chỉ được xem một lần.

- Định mệnh cuộc đời!

Lão bản ngạc nhiên.

Nhưng hắn phát hiện ra mình có thể quyết định thời gian trình chiếu của bộ phim này ở các chi nhánh.

Lão bản dời ngày công chiếu ở chi nhánh mới này xuống.

Khách hàng ở đây vẫn chưa nhiều và kỹ xảo của họ vẫn còn rất thấp.

Chính vì thế họ cần nhiều thời gian để hoàn thiện

Chỉ có người hiểu mới có thể thấy được sự mềm mại của chiêu kiếm kia.



- Quyết chiến Tử Cấm thành? Là có ý gì?

Gần đây Tố Thiên Cơ đang luyện pháp thuật mới nên nàng đến quán net rất muộn.

- A ha ha ha!

Nàng hưng phấn vì nhìn thấy phim mới.

Hôm trước nàng mở ra cơ nhân tỏa nên lực không chế của bản thân tăng mạnh. Nhờ đó nàng mới có thể tu luyện thành công pháp thuật mới.

- Có thời hạn?

- Chỉ có thể nhìn một lần?

- Đắt thế?

Trong quán net thành Nguyên Ương.

Tông Võ cũng vừa vào quán net:



- Quyết chiến Tử Cấm thành? Phim à?

Trong nhóm đoàn tham quan của Phương lão bản, Tố Thiên Cơ tag @all nói:

- Ai xem phim mới không? Lên xe lên xe!:husky cười lớn:

Khương Tiểu Nguyệt:

- Lão bản lại phát hành phim mới à?

Con nai con:

- Ta muốn xem! Ta muốn lên xe!

Nạp Lan Minh Tuyết:

- @Phương đại lão bản, lão bản có lên xe không?

Phương lão bản:

- Mọi người xem trước đi:khinh bỉ:

Tống Thanh Sơn:

- :Khinh bỉ: Lão bản lại xem thường.

Đường Vũ:

- Đến à, lái xe!

Liễu Ngưng Vận:

- Đồ bỏ đi lão bản lên xe:khinh bỉ:

Phương lão bản:

- Đang bận, không rảnh!

- 666!

Nạp Lan Hồng Vũ:

- Tốt!

Tống Thanh Sơn:

- :Phương lão bản vỗ tay:

Lúc này, ba tên ăn dưa quần chúng trong quán net…

Khiết Tây Tạp nhìn chằm chằm vào bảng đen:

- Lại có phim mới à…

Khải Nhĩ Văn:

- Lão bản đi vắng, hay là chúng ta nhân cơ hội này…

Karl:

- Thử đi… Nhân dịp người khác đi ra ngoài…

- Không được…

- …

Gabriel:

- Dọn chỗ này hộ ta được không? Đang mải xem phim!

Ba người:

- …



Đám khách quen ở chi nhánh thành Nguyên Ương đã bắt đầu xem phim.

Tây sơn phong diệp hồng, thiên nhai ngọc lộ bạch.

Đêm trăng tròn, trên đỉnh Tử Cấm thành, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên!

Trận chiến này vốn định tại ngày rằm tháng tám tại đinh núi Tử Kim nhưng Tây Môn Xuy Tuyết lại hoãn thêm một tháng và địa điểm tại đỉnh Tử Cấm thành.

Khắp mọi nơi, mọi người đều đang thảo luận về trận chiến này.



Một người có bốn hàng lông mi – Lục Tiểu Phụng.

- Tây Môn Xuy Tuyết?

Nạp Lan Hồng Vũ nói.

- Diệp Cô Thành?

Tông Võ nói.

Qua câu chuyện của đám bình dân trong phim, bọn họ biết hai người này đều là kiếm khách đỉnh cao.

Nhưng mà…

- Tại sao ta cảm thấy thực lực bình quân của người ở phim này không cao lắm?

Tông Võ thì thầm.

- Ta cũng cảm thấy như thế… Thực lực như này thì kiếm khách lợi hại của thế giới này có thể cao đến mức nào chứ?

Tố Thiên Cơ nhíu mày.

Nạp Lan Hồng Vũ cũng hơi thất vọng:

- Cứ xem tiếp đi…

Rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy thiên ngoại phi tiên xuất hiện.

Cô gái mặc áo trắng cầm theo giỏ hoa cúc vàng. Nàng vừa đi vừa vẩy hoa cúc.

Một người dẫm lên bông hoa xuất hiện.

Sau đó bọn họ chứng kiến chiêu kiếm kia. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp huy hoàng xán lạn của nó!

- Còn có người như vậy sao? Chiêu kiếm kia?

Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào chiêu kiếm đó như sợ chỉ trong nháy mắt nó sẽ biến mất.

Nạp Lan Hồng Vũ cười gượng. Lão nhìn thấy một kiếm đó không phải là lực lượng mà là một kiếm pháp điên đảo chúng sinh.

Lực lượng, tốc độ, góc độ, thời cơ,… mọi thứ đều đạt đến cực hạn!

Chính vì thế đối thủ của gã không thể phản kháng!

Chỉ có người hiểu nó mới thấy được vẻ đẹp mềm mại của một kiếm nó!

Lúc này bọn họ có một loại ảo giác là toàn bộ thế gian cũng chỉ đến như thế mà thôi.

- Bộ phim này…

- Định mệnh cuộc đời!

- Quá đẹp!

Giây phút này đại đa số người xem đã hiểu đó không phải là một loại lực lượng mà nó là một cảnh giới!

- Vậy Tây Môn Xuy Tuyết thì sao?

Nạp Lan Hồng Vũ nóng vội muốn nhìn xem đối thủ này sẽ mạnh như thế nào.
Danh sách truyện HOT