Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Thế mà Nó đã ở nhà anh được gần một tuần rồi, mai anh sẽ đưa Nó về nhà Nó. Còn coi ngày thì mẹ anh sẽ đi coi.

Nay là 20/10 đầu tiên khi anh và Nó yêu nhau, anh bảo:

Tối nay anh chở em đi chơi trên thành phố Kon Tum nhé

Nó nghe vậy thì vui lắm, đây hẳn là buổi tối hẹn hò nhân ngày 20/10 đầu tiên của Nó và anh nhỉ..!!

Thế là buổi tối hai đứa ăn cơm xong thì xin phép mẹ anh đi chơi. Anh đưa Nó lên phố dạo khắp các ngõ ngách của Kon Tum, ghé những sạp bán hàng rong thường buổi tối sẽ có: ốc, vịt quay,heo quay, bánh chuối, chè kem các loại... Ghé qua con phố bán hoa, hai bên đường đầy những người bán hoa đứng trên vỉa hè. Anh đi chậm lại để cho Nó thoải mái nhìn ngắm, người mua hoa tặng vợ, tặng mẹ, tặng người yêu...chen chúc lẫn nhau. Nó nhìn thấy những bó hoa ly rất đẹp, Nó không thích hoa hồng hay những loài hoa sặc sỡ quá mức... Nó chỉ thích sự nhẹ nhàng và mùi thơm của hoa ly.

Anh thấy Nó thích nên hỏi cô bán hoa:



Bó hoa ly bán sao vậy cô..??!!

Năm mươi ngàn một bó đó còn, mua đi,mua về tặng vợ nhân 20/10 đẹp lắm con. Cô bán hoa chào mời anh.

Dạ.. không cần, Vợ con đây rồi nè cô. Em ấy thích bó hoa này, cô lấy cho con đi. Anh chỉ vào Nó và nói

Rồi...hoa đây, năm mươi ngàn con. Sướng nhé, được anh chồng tâm lý ghê cơ. Cô bán hoa nhân tiện trêu Nó một câu, Nó cười cười không nói gì nhưng cũng cảm thấy mình thật may mắn khi đã chọn được anh.

Mua hoa xong anh đưa Nó đến quán cà phê gần Bờ Kè ngồi uống nước, anh gọi điện thoại cho bạn của mình:

Mày đang ở đâu đó, ra quán cà phê ngồi chơi với tao lát. Nói rồi anh cúp máy.

Nó thấy anh hẹn bạn ra, cũng không nói gì, bình thường Nó thấy người lạ tuy không bài xích khó chịu gì nhưng mà tính Nó nhát lắm nên chỉ ngồi im nghe hai người nói chuyện, lâu lâu bạn anh hỏi Nó thì Nó mới nói một vài từ thôi. Bạn anh bảo:

Vợ mày ít nói quá, nhìn hiền lành và ngây thơ giữ..!! Mày kiếm ở đâu ra được nhỏ vậy..??!! Thằng bạn anh trêu chọc

Chuyện..tao mà mày. Nó lườm anh một cái khi nghe anh đang tự tâng bốc chính mình.



Hôm nay gọi mày ra chơi, sẵn giới thiệu với mày vợ tao luôn, còn thiệp cưới tạo gửi mày sau. Anh nói với thằng bạn anh

Ok... tưởng gì chứ đám cưới mày thì phải đi chứ, ngày trước tao với mày cũng thuộc dạng thân trong bộ đội mà. Thằng bạn anh vỗ vai anh nói vẻ rất trượng nghĩa.

Sau một hồi hàn huyên tâm sự chuyện trên trời dưới đất hai người cũng chia tay nhau. Anh đi tính tiền, bạn anh nhìn Nó bảo:

Thằng Phan nó vậy chứ nó hiền lắm đó em, nó nhận định em rồi thì nó sẽ thương em lắm đó. Anh chơi với nó lâu rồi nên cũng biết tính nó, em yên tâm nha.

Dạ... Nó cười gật đầu với bạn anh xem như đã hiểu được ý của anh ấy.

Thôi nó ra rồi kìa, anh về đây. Bữa nào lên đưa thiệp cưới thì nhậu bữa nghen mày, anh về nhé. Nói rồi anh ấy vẫy tay chào tạm biệt Nó, Nó cũng chào tạm biệt rồi theo anh ra xe về

Hai đứa đi về, gần tới nhà anh dặn Nó:

Lát nữa mẹ có hỏi hoa ở đâu ra, em bảo là được người ta cho nghen..??!!

Dạ.. Nó còn đang ngơ ngác chưa hiểu rõ ý anh lắm thì đã về đến nhà rồi. Mẹ anh ra mở cửa:

Đi đâu về muộn giữ vậy..??

Anh đáp qua loa rồi vô nhà chứ không nói gì cụ thể, bà thấy bó hoa nhưng cũng không hỏi hoa gì cả chỉ lên phòng

Nó loay hoay kiếm lọ hoa để cắm bó hoa vào cho tươi được lâu hơn, xong lấy điện thoại ra chụp lại để khoe trên Facebook:

Hoa anh tặng nhân 20/10

Rồi tắt điện thoại vào phòng ngủ với mẹ anh.

Sáng sớm hôm sau mùi hương hoa ly bay khắp nhà, từ những búp hoa bé xinh giờ đã nở rộ tỏa hương thơm nồng nàn. Nó thích lắm, phải chăng là do hoa anh tặng hay chỉ là đơn giản Nó thích hoa ly thôi
Danh sách truyện HOT