Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Hôm sau anh dẫn Nó về bên nhà Nó lại, nguyên vẹn không mất cọng tóc nào...?? Trong thời gian đó anh ở nhà Nó phụ giúp mẹ Nó làm việc ở rẫy: vét bồn, bỏ phân, hái cà phê... rồi cùng Nó đi hái cà phê trong rẫy cho cậu mợ. Mẹ anh đi coi ngày về bảo với hai đứa là tháng 8 hk được ngày tốt chỉ coi được ngày 20/10 và 12/12 âm lịch là ngày đẹp để cưới thôi. Nhưng tháng 10 là lúc đang thu hái cà phê nên không thể lo đám cưới được, thế nên lùi lại sang tháng 12 cưới.

Thế nên những tháng ngày này anh ngoài đi làm kiếm tiền ở ngoài thì sẽ dành thời gian để ở nhà Nó phụ giúp gia đình vợ. Anh cũng về bên nhà anh để hái cà phê hai tuần xong lại về ở nhà Nó. Hai đứa sống chung với nhau như vợ chồng mặc dù là chưa cưới nhưng mà đã đăng ký kết hôn rồi. Vì đi đâu cũng có nhau nên ai cũng thấy, ai cũng biết tụi Nó sắp cưới. Có lần anh chở Nó bằng xe càng đi hái cà phê trên rẫy vô tình Nó gặp lại Chinh, Nó không nói gì chỉ quay đầu nhìn đi chỗ khác coi như không thấy vậy. Anh thấy thái độ của Nó lạ nên hỏi Nó:

Ai ak em..??!!

Anh có chắc thật sự muốn nghe..??!! Nó nhìn anh nhướng mày hỏi lại.



Có mùi mờ ám, khai mau lên. Anh làm bộ nghiêm mặt nói Nó

Ờ thì có gì đâu...?? Chỉ là mém chút nữa thì anh không có vợ vì người ta hốt trước anh rồi thôi. Nó ợm ờ nói với anh

Có dụ này nữa hả..!! Rồi sao lại không hốt được vậy..?? Anh tỏ vẻ hứng thú muốn nghe Nó kể. Thấy thế thì Nó cũng không dấu diếm gì mà kể anh nghe hết chuyện hồi đó. Nghĩ lại chắc hẳn là vì Nó với Chinh cùng lứa tuổi, dễ thấu hiểu lại còn có chung mục tiêu nên Nó đã lầm tưởng những điều đó là yêu chăng. Thêm vào đó là cái miệng dẻo và tài ăn nói, chiều chuộng của Chinh nên Nó mới cảm thấy rung động nhất thời. Nhưng mà hiện tại thì Nó đã không còn những cảm giác khi đó nữa rồi, Nó cảm nhận được càng ngày Nó càng ỷ lại vào anh,dựa dẫm vào anh người đàn ông này sẽ là chồng của Nó.

Nó còn kể cho anh nghe những cây si ngày trước trồng trước ngõ nhà Nó và chuyện mém chút là Nó bị cưỡng h*** nữa nhưng những chuyện đó cũng đã qua hết rồi.

Ghê gớm hỉ... không ngờ em đắt mối ghê..!!



Anh nghe Nó kể mà tặc lưỡi

Hôm nay anh nói với Nó chuyện cha mẹ anh bảo sẽ để cho anh một héc rưỡi cà phê trồng được tầm sáu, bây năm và 2 héc đất trắng để hai đứa tự gầy dựng nên.

Khổ rồi đây. Anh thở dài bảo

Không sao... còn một héc rưỡi cà thu kia mình vẫn còn có cái bù qua bù lại mà anh..!! Cực mấy năm là ổn thôi, với lại em cũng không phải loại con gái " nằm mát mà đòi ăn bát vàng" đâu..!! Nó dựa vào ngực anh mà an ủi.

Ừm..anh mỉm cười nhìn Nó, khẽ ôm Nó vào lòng.

Thấm thoát đã gần đến ngày cưới rồi. Hai tháng nay hai đứa Nó đã không còn dùng biện pháp phòng ngừa nữa, Nó nói với anh:

Nhà anh neo người quá, em muốn thả nếu có thì cưới xong mình sinh con luôn nha anh. Nó nghĩ cho anh,cho gia đình anh thêm nữa anh là cháu trai lớn nhất phía bên nội nên cưới xong sinh con luôn hẳn là ai cũng mong chờ đứa bé này. Anh gật đầu vui vẻ vì thấy Nó biết suy nghĩ cho anh như vậy

Nhưng mà Nó không hề có như những gì hai đứa nghĩ, nhiều khi Nó nghĩ: - Quái lạ, nhiều người một lần là đã có mà tại sao Nó lại lâu vậy nhỉ..!! Suy nghĩ như vậy nhưng Nó tin tưởng bản thân mình khỏe mạnh không có vấn đề gì cả, còn con cái thì phải xem cái duyên thôi. Từ từ rồi cũng sẽ có, tụi Nó vẫn còn trẻ, anh và Nó cũng chỉ mới ở chung với nhau vài tháng chứ chưa có lâu gì..!!
Danh sách truyện HOT