Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Hôm nay mẹ Nó bảo muốn đưa Nó đi mua sắm ít đồ để về nhà chồng có đồ mặc. Vì mẹ anh có cho một số tiền cho dâu, mẹ Nó cũng không muốn giữ nên bảo với Nó:

Về làm dâu nhà người ta mà ăn mặc xuề xòa như ở nhà mình thì người ta sẽ đánh giá cho. Thế nên Nó đưa mẹ đi chợ sắm quần áo để mang về nhà chồng, bà muốn chuẩn bị cho con gái mình một hành trang để theo chồng một cách tươm tất nhất bà có thể.

Thế là Nó đưa mẹ Nó đi dạo 2,3 cái chợ rồi mà vẫn chưa lựa xong những đồ cần thiết nữa. Thế nên Nó quyết định chở mẹ Nó ra chợ ngoài thị trấn Đăk Mil luôn vì chợ ngoài đó lớn tha hồ mà lựa đồ.

Hai mẹ con đi mua nào là quần áo mặc ở nhà, quần rin áo sơ mi, áo khoác, vali cỡ lớn, mũ... đủ thứ xong xuôi thì cũng trưa, bỏ hết vào vali rùi mới lên xe đi về. Đến đoạn đường nhà thờ vì đoạn đường đó khó đi, có nhiều đất sỏi nên Nó chỉ đi chậm chứ không dám chạy nhanh vì sợ ngã. Bất chợt có một chiếc xe tải hạng nặng chở theo thùng xăng dầu đi ra từ cây xăng Nó thấy vậy vội né tránh chiếc xe tải đó, chiếc xe máy Nó lái bỗng chao đảo vì bánh xe bị trượt vì Nó đánh tay lái tránh khỏi chiếc xe kia gấp quá nên hai mẹ con ngã nhào xuống đất. Nó may mắn không bị gì nhiều chỉ là trầy xước đôi chút, Nó lật đật quay ra sau nhìn mẹ Nó, đỡ bà lên hỏi han xem xét bà có bị làm sao không..??!! Người xung quanh thấy có xe bị ngã nên cũng chạy lại xem xét,nhặt đồ giúp.. Nó cúi đầu cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và dựng xe lên, đỡ mẹ Nó lên xe rồi đi tiếp. Ngồi sau xe mẹ Nó bảo:

Ghé phòng khám nào đó để mẹ khám thử cái tay coi sao chứ không biết có bị sao không mà nhức quá,cử động không được gì cả..??!! Nó nghe vậy lo lắng tấp vào phòng khám tư gần đó, đưa bà vô phòng khám kể qua tình hình rồi đi ra ngoài chờ. Chợt.. có điện thoại Nó nhìn thấy là anh gọi:



Alô..em nghe anh

Em đang đi đâu hả..??

Em chở mẹ đi ra ngoài Đăk Mil mà bị tai nạn xe, giờ đang ở phòng khám ngoài này. Nó run run giọng, vừa mếu máo nói với anh

Tai nạn xe... rồi em có sao không?? Anh lo lắng hỏi Nó

Em không sao nhưng hình như mẹ bị gãy tay rồi ak... giờ đang khám ở ngoài này.

Được rồi...em ở đâu?? Ở yên đó nghe chưa..!! Anh chạy ra liền đây. Anh nói với Nó,xong thì cúp máy

Lát sau bác sĩ ra bảo:

Qua siêu âm thì thấy bác gái bị gãy xương cẳng tay rồi nha... giờ sẽ cho tiêm một mũi thuốc giảm đau xong sẽ bó bột cho bác gái, về tầm 1 tháng phải giữ gìn.. không được cử động mạnh nhé



Dạ.. bác sĩ cứ làm những gì thấy tốt nhất cho mẹ em, bao nhiêu tiền thì gia đình em chi trả hết ak

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Dặn dò các nhân viên đội ngũ của phòng khám chuẩn bị thạch cao.

Trong khi Nó chờ anh chạy ra, Nó nói với mẹ Nó qua về lời anh dặn vừa lúc đó anh chạy tới

Sau khi nghe kể lại, anh nói bác sĩ rằng:

Tiền siêu âm, thăm khám hết bao nhiêu để tụi em thanh toán còn bó bột thì để em đưa bà đi bệnh viện cho yên tâm ak

Tình trạng tay của bác gái phải làm ngay chứ để lâu rất khó để chỉnh lại, chưa kể bác già rồi độ tuổi của xương cao sẽ khó lành lại đó. Người nhà nghĩ cho kỹ nhà

Dạ.. giờ em đưa bà đi bệnh viện luôn ak. Bác sĩ cứ thanh toán tiền giúp em.

Ra khỏi phòng khám đó anh mới nói:

Siêu âm mà biết bị gãy xương hay không hả..?? Cái này phải đi chụp phim X- Quang chứ..!! Đúng là bà cái đồ bác sĩ dỏm mà

Lúc đầu mẹ cũng có thắc mắc trong lòng nhưng mà người ta là bác sĩ người ta nói mình đâu cãi được. Mẹ Nó nói

Vậy ak.. cũng may anh ra kịp thời nếu không mẹ con em mất tiền oan rồi. Nó nói, Nó cảm thấy mình thật vô dụng quá, thơ ngây chả biết gì xíu nữa thì bị người ta lừa gạt rồi

Để con đưa mẹ đi chụp phim X-Quang xem sao. Anh nói

Mẹ Nó gật đầu. Anh bảo mẹ Nó lên xe anh chở chứ Nó hiện giờ tay chân run rẩy sao mà chở được, Lỡ ngã thêm cái nữa thì chắc khỏi cưới xin gì luôn quá. Vậy là anh đưa mẹ Nó đi, còn Nó phụng phịu chạy xe theo sau.
Danh sách truyện HOT