Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Đi ra khỏi quán karaoke có vẻ như cả đám chưa chơi đã nên rủ nhau vào hồ câu cá ở dưới chân dốc Đức Minh đi ngang qua nhà nghỉ hồi trước Nó và anh từng vô.

Tụi bây, tao làm rớt ngàn lượng vàng trong đây này. Anh hất mặt hướng về phía nhà nghỉ đối diện, như muốn khoe chiến tích của mình với lũ bạn của mình. Nó ngồi sau xe, không khỏi đỏ mặt vì những lời anh nói. Hình như anh rất tự hào về điều đó, mà cũng đúng thôi.. bởi vì biết mình là người đầu tiên của Nó nên anh mới không ngần ngại mà lập tức đồng ý cưới mà. Chứ nếu như Nó mất từ lâu rồi chắc hẳn là anh sẽ đá Nó đi không thương tiếc nhỉ..!! Nó cười tự giễu

Sau khi ghé vào hồ câu cá cả bọn nhanh chóng chọn lán ngồi vào, gọi là hồ câu cá vì ở đây có dịch vụ cho thuê cần câu và câu cá sau khi câu được cá thì sẽ được nhà bếp ở đây chế biến và mang lên cho khách thưởng thức. Nếu như vào đây mà không câu cá thì vẫn có thể kêu các món ăn có sẵn trong menu và được phục vụ ngay.



Vì cả bọn ai nấy cũng đã ngà ngà say rồi nên chả ai câu cá nữa cả, kêu thêm vài món ăn và hai thùng bia nữa rồi lại cùng nhau uống hết mình. Nó thấy anh uống nhiều quá nên có nhắc nhở anh vài lần nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai những lời nói của Nó. Nó tổn thương lắm, anh không coi trọng lời nói của Nó gì cả..!! Nghĩ như vậy nên Nó thầm nghĩ trong đầu:

OK... được thôi, anh không nghe thì Nó mặc kệ,anh uống được thì Nó cũng uống được. Nó cũng không phải đứa hiền lành chịu thiệt về mình đâu.

Thế là Nó giật lấy bia, tự khui và uống một mình chả thèm mời ai cả. Trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người Nó uống một hơi ba lon bia mà không thèm nói tiếng nào..!! Anh nhíu mày nhìn Nó, có vẻ như Nó nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu của anh nhìn Nó mà thầm hả hê. Nó vẫn tiếp tục uống

Á đìu...ngon ak, giỏi đó. Ánh mắt anh bực bội mà nhìn Nó, anh không thích con gái uống rượu bia, với bạn bè anh hay những người khác anh mặc kệ. Nhưng là vợ anh thì không được như vậy....anh đã bực tức khi thấy Nó không thèm nhìn ai mà tự uống,ban đầu chỉ nghĩ là Nó uống cho vui thôi chứ không nghĩ Nó lại uống như kiểu nước lã vậy. Bạn bè anh đánh mắt với anh ý bảo anh cản Nó lại nhưng anh cứ như không thấy. Hẳn là anh muốn biết Nó còn to gan lớn mật tới đâu. Nhưng anh đã không biết rằng với tính cách ương ngạnh của Nó lòng tự tôn của Nó cao bằng trời thì những giới hạn của anh về một người phụ nữ đó thật sự nực cười. Đàn ông đàn bà bình đẳng như nhau thôi, con trai uống rượu hút thuốc được thì con gái cũng được vậy.



Nó không có khái niệm phân biệt giữa trai và gái. Con trai được thì con gái cũng có quyền được làm. Từ khi lớn lên những việc nặng nhọc trong nhà Nó đều phải gánh vác hết thảy, đàn ông con trai trong nhà Nó như bù nhìn chưa bao giờ đỡ đần Nó hay mẹ Nó được việc gì, tất cả đều là Nó làm từ: vác lúa, hái cà, bỏ phân, bẻ bắp, khuân vác đều là bờ vai Nó làm hết anh trai Nó không bao giờ đụng tay vào việc trong nhà,em trai Nó thì còn đi học... cứ thế từ ngày nghỉ học đến nay đã hơn 5 năm mọi thứ trong nhà đều là Nó. Vậy thì hà cớ gì giờ lại cấm cản con gái không được uống rượu, say xỉn, không được làm những việc mà đám con trai làm chứ. Nó không phục.

Uống hết hơn 5 lon bia Nó tức bụng quá thế nên đứng lên bỏ đi kiếm nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Xong xuôi Nó ra ngoài ghé mặt xuống bồn rửa mặt ói mửa hết tất cả ra ngoài, cảm thấy nhẹ bụng hơn Nó đi ra chỗ đám bạn của anh. Thấy cả đám giải tán và quyết định ra về. Nó ra lấy xe, thấy anh đứng liêu xiêu một chỗ với đám bạn thì Nó chạy xe ra. Nó hỏi anh:

Anh chạy xe được hk..??!!

Thôi em đưa anh về đi. Anh nói giọng lè nhè.

Nó gật đầu, anh ngồi lên xe và tạm biệt đám bạn của mình. Nó chạy xe vụt đi, hiện tại Nó đang rất tức giận anh, Nó muốn thể hiện hết toàn bộ sự tức giận của mình cho anh thấy. Nên Nó chạy xe không kiêng dè gì cả phóng đi bạt mạng, anh ngồi sau xe thấy Nó chạy nhanh như vậy hoảng hốt tỉnh khỏi cơn say la lên:

E điên hả..??!! Chạy chậm lại nhanh.

Nó mặc kệ anh la hét Nó cứ chạy nhanh nhất có thể, với cái vận tốc mà trước giờ Nó chưa chạy bao giờ, hẳn là có chút men trong người nên gan Nó lớn hơn đi.
Danh sách truyện HOT