Lọc Truyện

Làm Dâu Xa Nhà

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Dừng xe trước sân nhà ông bà Nội anh thì ở trong nhà mẹ anh đi ra:

Đi cả buổi giờ cũng chịu về rồi đó hả..??!! Mẹ anh cằn nhằn

Dạ.. mẹ ak. Nó chào bà một tiếng, mẹ anh thấy Nó thì " Ừ" một tiếng rồi quay sang anh:

Mày mượn mẹ 6 triệu để đi đâu giờ chơi hết rồi mới chịu về đó hả..!!

Anh mượn tiền mẹ làm gì..?? Tiền mấy đợt anh đi làm đâu hết rồi, mà phải mượn tiền mẹ..?? Nó nhíu mày hỏi anh.

Anh tiêu hết rồi. Anh chỉ nói qua loa rồi đi vào nhà ngủ.



Nó cảm thấy rất bực mình bởi vì tiêu pha hoang phí của anh. Trước đó Nó đã nói với anh rằng:

Anh đi làm thì cố gắng tiết kiệm giữ tiền để ít bữa cưới xin mình có thể phụ vào với ba mẹ anh để lo đám cưới. Em không mong ở anh gì nhiều chỉ cần tiền hình cưới và trang phục mình tự bỏ tiền ra là được cũng chẳng nhiều nhặn gì so với mức lương của anh mà.

Lúc đó anh cười cười gật đầu xem như hiểu ý của Nó. Thế mà bây giờ tiền bạc của anh làm ra anh đã tiêu hết vào những thứ vô bổ ở đâu rồi ( mức lương của anh hơn 10 triệu một tháng). Không cần nói Nó cũng biết thừa, toàn tiêu vào đám bạn ăn chơi của ổng chứ đâu, thảo nào cứ mỗi khi Nó ghé lên nhà dì Nó là mấy người bạn của ổng toàn hỏi thăm tin tức của ổng không... tưởng như bạn bè không gặp vài bữa nhớ nhau lắm nhưng toàn nhìn vào túi tiền của ổng, lần nào đi làm ở xa về cũng rủ đi nhậu mỗi lần mấy triệu bạc chứ có ít đâu mà toàn là ổng bỏ tiền ra.

Nó tức với những thứ bạn bè lợi dụng như vậy mà sao anh cứ thích dây dưa hoài không chịu dứt. Có khi nào mẹ anh sẽ nghĩ anh làm được bao nhiêu tiền bạc Nó bào hết không...!! Thực tế Nó từ khi yêu anh tới giờ chưa bao giờ quản lý tiền bạc trong ví anh cả và Nó nghĩ sau này khi về chung một nhà cũng sẽ như vậy.

Vậy là nguyên một buổi chiều hôm đó Nó ôm một bụng tức giận về đến nhà.

Sáng hôm sau anh đem ảnh cưới xuống, thấy thái độ của Nó khác lạ hỏi thì Nó bảo:

Em ghét những người ăn nhậu chơi bời nếu như anh thật sự muốn cưới em làm vợ thì anh phải bỏ những thói hư tật xấu trước đó đi, cả những thứ chưa bao giờ có anh cũng phải cam đoan không được đụng tới nữa. Bởi vì bản thân em hồi nhỏ cũng từng sống trong cảnh ba mình rượu chè bê bét rùi về nhà đánh vợ, chửi con, đập phá đồ đạc trong nhà rồi, em không muốn em sau này phải sống giống như mẹ em hồi đó và con em phải như em nữa.

Anh có vẻ rất hiểu những suy nghĩ đó của Nó nên rất thoải mái gật đầu còn viết một bản " Cam Kết" với Nó kèm theo chữ ký của anh nữa. Bản Cam Kết được viết như sau:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BẢN CAM KẾT

Tôi: Phạm Hứa Phan hôm nay ngày **/** năm 2015 xin lập bản cam kết với Vợ tôi là Nguyễn Thị Hà Thu.

Từ nay sẽ không vi phạm bốn điều dưới đây:

Không uống rượu bia, nhậu nhẹt

Không bài bạc, số đề

Không hút thuốc

Không chơi bời gái gú.

Nếu như vi phạm những điều trên tôi Hứa Phan xin chịu tất cả các hình phạt mà Vợ tôi là Nguyễn Thị Hà Thu đưa ra.

CAM KẾT

Ký tên

Hứa Phan

Viết xong anh chụp lại để làm bằng chứng và đăng lên Facebook để chứng minh cho Nó thấy được sự kiên quyết của mình. Nó đọc bản cam kết đó mà cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Đây coi như là một lời hứa một sự đảm bảo cho Nó đi. Nó nghĩ vậy nên xiêu lòng trước thành ý của anh. Sau này khi cưới về Nó mới té ngửa vỡ mộng
Danh sách truyện HOT